365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

030 -Ngày Thứ Ba Mươi  

26/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 11,29.

Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

§ Lời thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và thánh Têrêsa Cancutta.

Lời thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII: Tôi sẽ đi học trường Giêsu để luôn yêu mến và khiêm nhường. Xin Chúa và Mẹ hỗ trợ, để tôi xứng đáng nghe lời chỉ giáo cao quý một cách hữu ích.

Lời mẹ thánh Têrêsa Cancutta: Tính kiêu căng phá hủy mọi sự. Theo gương Đức Kitô là chìa khóa mở cửa cho đức hiền lành và tấm lòng khiêm hạ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Tại máng cỏ Bêlem, ta cảm nhận được sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân và đang hiện diện sống động trong hình hài của một em bé.

Ta cũng nhận ra ở mỗi lời Chúa nói, mỗi việc Ngài làm, và mỗi cuộc gặp gỡ với người khác đều nêu bật tinh thần nhân hậu, hiền lành, khiêm nhường và phục vụ trong yêu thương của Chúa. Đặc biệt, ta nhận ra sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa qua các cuộc gặp gỡ của Ngài với những người tội lỗi. Hình ảnh của người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành mà Luca nhắc đến là một điển hình (x.Lc 7,36-50). Một cuộc gặp gỡ thật đặc biệt giữa lòng nhân từ hay tha thứ của Chúa với thân phận tội lỗi, nhưng chất chứa lòng ăn năn sâu thẳm của người phụ nữ. Rồi sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa được tỏ lộ rất rõ trên con đường thương khó. Khi bị kết án một cách bất công, Chúa đâu có biện minh và bào chữa. Người im lặng trước những lời kết án bất nhân, sự im lặng của con chiên hiền lành bị đem đi giết. Chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu, biết bao nhiêu vị thánh đã đón nhận tinh thần hiền lành và khiêm nhường của Ngài, như thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, ngài nói: “Tôi sẽ đi học trường Giêsu để luôn yêu mến và khiêm nhường”. Thánh Têrêsa Cancutta thì mời gọi: Tính kiêu căng phá hủy mọi sự. Theo gương Đức Kitô là chìa khóa mở cửa cho đức hiền lành và tấm lòng khiêm hạ.

Còn bạn và tôi thì sao? Đức hiền lành và khiêm nhường quan trọng như thế nào trong đời sống tâm linh và Đức Tin? Để tập sống tinh thần hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu, ta nên chuẩn bị thế nào và bắt đầu với điều gì?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Con tri ân Chúa cho con được học trường của Chúa. Xin Chúa nắm lấy đôi tay của con, và từng bước chỉ bảo hướng dẫn con biết sống cách cụ thể tinh thần hiền lành và khiêm nhường trong suy nghĩ, trong lời nói, trong cảm xúc và hành vi cùng hành động. Xin Chúa và Mẹ hỗ trợ, để con xứng đáng nghe lời chỉ giáo cao quý một cách hữu ích.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII và thánh Têrêsa Cancutta, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn cùng tôi tập sống hiền lành và khiêm nhường, bằng cách đừng vội nói mà hãy mau nghe, đừng vội xét đoán chê bai người khác mà hãy giữ lòng mình thanh thoát, tránh mọi lời nói, cử chỉ, cảm xúc và hành vi quy về bản thân, thay vào đó luôn hướng lòng về với anh chị em trong cảm thông và yêu thương, như Chúa Giêsu, Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

Nguồn: Dòng Tên