365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
031 -Ngày Thứ Ba Mươi Mốt
27/12
§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 12,36.
Hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng.
§ Lời thánh Charles de Foucauld.
Ngay khi tôi tin có Thiên Chúa, thì tôi hiểu rằng tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ sống cho Ngài.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay nằm trong bối cảnh nhiều người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã loan báo về việc Chúa được tôn vinh nhờ cái chết của Chúa, cụ thể Chúa được giương cao và chết trên Thánh Giá. Dân chúng không hiểu lời Chúa nói nên họ hỏi: “Con Người phải được giương cao? Con Người đó là ai?”
Đáp lời Chúa Giêsu đã mời gọi họ chân nhận Ánh Sáng là chính Chúa đang hiện diện bên họ, và vì thế điều quan trọng là họ cần ý thức “tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng”.
Lời mời gọi của Chúa hôm nay vang vọng đến bạn và tôi. Chúa mời gọi chúng ta tin vào Ánh Sáng là chính Chúa, để nhờ đó ta có thể trở nên con cái của Ánh Sáng. Bạn và tôi đáp lời mời gọi này của Chúa ra sao? Để đáp lời Chúa, ta cũng suy xét xem có gì thuộc về “bóng tối” đang bám vào đời sống ta và là trở ngại trên đường ta trở nên con cái Ánh Sáng. Điều đó là điều gì vậy?
Thánh Charles de Foucauld với một quá khứ lần bước trong đam mê, trong tội lỗi và trong bóng tối, khi được Chúa chạm đến, thánh nhân được Chúa biến đổi hoàn toàn và ngài bỏ hết mọi đam mê lầm lạc, mọi dự định cuộc sống, và đón nhận ánh sáng của niềm tin và của lòng thương xót, để rồi phần còn lại cuộc đời anh Charles chỉ sống cho Chúa mà thôi. Đó là cuộc sống của người con của Chúa, của Ánh Sáng.
Lạy Chúa Giêsu là Ánh Sáng đích thật, xin giúp con biết bước ra khỏi mọi bóng đêm, biết can đảm đón nhận Ánh Sáng là chính Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào Chúa. Ước gì, đời con luôn mang một căn tính cao quý: Con cái của Ánh Sáng. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, trong giờ kinh sáng cũng như kinh tối, mời bạn chuẩn bị một cây nến hay một đèn dầu. Sau khi làm dấu Thánh Giá, bạn đốt ngọn nến và dâng lên Chúa Giêsu trên bàn thờ hay Chúa Hài Đồng đang nằm trong máng cỏ của nhà bạn. Bạn hãy dành thời gian tĩnh lặng hiện diện trước Chúa, ngắm nhìn ánh sáng từ cây nến, ở lại bên Chúa trong vầng sáng thật nhẹ nhàng ấm cúng và bạn ý thức rằng: Tôi là con cái Ánh Sáng, con của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng và yêu thương tôi.
Nguồn: Dòng Tên