365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

035 -Ngày Thứ Ba Mươi Lăm

31/12

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 15,5.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Trong Thánh Lễ, khi cộng đoàn hát kinh Chiên Thiên Chúa, linh mục âm thầm bẻ bánh thánh và sau đó chắp tay lại đọc lời nguyện: “Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con

 Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và

Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng

 tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ”.

Lời cầu nguyện xin được luôn mãi bám vào Chúa, như cành nho bám chặt vào thân cây nho. Lời cầu nguyện nhắc nhớ bạn và tôi ý thức đừng bám vào thứ gì và bám vào ai cả, ngoài bám vào Chúa. Vì bám vào Chúa là bảo đảm cho sự sống bình an và hạnh phúc. Thánh Gioan Thánh Giá đã trải qua rất nhiều thử thách, cả những đêm tối tâm hồn, ngài đã thốt lên những lời thật sâu sắc: “Lạy Chúa là Thiên Chúa con, mọi sự cứ đảo lộn hết cũng chẳng sao, miễn là chúng con bám lấy Chúa”.

Hôm nay là ngày cuối năm, chúng ta được mời gọi nhìn lại và phản tỉnh: “Tôi đang bám vào điều gì trong đời mình? Tiền bạc, danh vọng, quyền lực, sắc đẹp, sự sung túc, đam mê vui chơi, thành công ở đời? Những điều này tôi đang bám chặt có đưa lại hạnh phúc cho tôi không? Trong đời sống thường ngày tôi có bám vào Chúa không? Làm sao để cành nho là chính tôi luôn gắn liền với cây nho là Chúa, để luôn nhận sức sống từ Chúa?”

Lạy Chúa Giêsu, có Chúa là thân cây nho và con là cành nho, đó là hồng phúc lớn lao nhất. Nhưng tiếc rằng đôi khi con đui mù tách lìa khỏi Chúa để đi tìm cây khác và bám vào. Xin Chúa tha thứ cho con và giúp con biết trở về, bám chặt vào Chúa luôn, dù cho mọi sự xung quanh có đảo lộn thế nào, Chúa nghe!

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Có hai thái độ cho hồn sống trong ngày cuối năm hôm nay:

– Mời bạn phản tỉnh xem bạn đang bám víu điều gì ngoài Chúa? Sau đó, xin mời bạn nhắm mắt lại và mường tượng bạn đang nắm chặt điều đó trong đôi tay. Trước Chúa, từ từ bạn mở đôi tay rộng ra và như một thái độ buông bỏ một vật gì đó, bạn buông bỏ điều bạn đang bám víu cách dứt khoát.

– Chuẩn bị qua một năm mới, bạn ý thức sống bám chặt vào Chúa trong thời gian chuyển đổi từ năm cũ qua năm mới. Có thể bạn đeo tràng chuỗi Mân Côi vào ngực, hay cổ tay và bạn cùng nghỉ đêm với sự hiện diện của Chúa và Mẹ Maria.

Nguồn: Dòng Tên