365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 038

§ Lời về Chúa Giêsu trong Ga 1,29-30.

Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

§ Lời thánh Augustinô

Đức Kitô đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi điều chúng ta đáng chịu vì tội, thì Người là Đấng vô tội đã gánh chịu thay cho những kẻ có tội là chính chúng ta.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chuyện kể rằng, một đệ tử rơi vào tình trạng sợ hãi vì anh ta mới phạm một tội nặng. Anh liền chạy đến thú nhận với thầy mình. Vị thầy tốt lành liền nói với anh: Những ai tự cho rằng mình không phạm lỗi lại là những người thường phạm những tội lỗi lớn hơn. Họ là những người dậm chân tại chỗ và không thăng tiến được.

Yếu đuối, sơ sót, lầm lỡ và tội lỗi thuộc về cuộc sống con người. Vì thế, là người thì có lầm lỡ. Không ai có thể cao ngạo tự dối lòng, và lừa dối mọi người bằng cách khẳng định rằng mình luôn trong sạch và không bao giờ phạm tội. Thánh Gioan nói rằng: “Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội chúng ta tự lừa dối mình, và sự thật không ở trong chúng ta” (1Ga 1,8).

Càng chân nhận mình có lỗi, thì càng nhận ra ân sủng cao quý mà Chúa Giêsu ban tặng. Ngài chính là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá bỏ tội trần gian, xóa bỏ tội của bạn và của tôi. Tất cả vì tình yêu thương vô bờ bến của Chúa dành cho chúng ta. Thánh Augustinô, trước khi là thánh nhân, ngài đã phạm biết bao tội lỗi, nhẹ có, nặng có. Qua kinh nghiệm được Chúa đoái nhìn, yêu thương và tha thứ, thánh nhân đã thốt lên rằng:

“Đức Kitô đã quá yêu thương chúng ta đến nỗi điều chúng ta đáng chịu vì tội, thì Người là Đấng vô tội đã gánh chịu thay cho những kẻ có tội là chính chúng ta”.

Lạy Chúa Giêsu, bước vào những ngày đầu năm mới một hành trình mới mở ra trước mắt. Dù chúng con có quyết tâm mạnh mẽ đến mấy, chúng con vẫn có thể sơ sót, lầm lỡ và phạm tội. Xin Chúa cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra thân phận yếu đuối tội lỗi và chạy đến với Chúa, Đấng là Chiên Thiên Chúa. Chúng con tin rằng, Chúa luôn yêu thương tha thứ cho chúng con và tiếp tục ban sức mạnh giúp chúng con bắt đầu lại.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay mời bạn ý thức đưa lời kinh Cáo Mình vào trong giờ kinh Sáng và kinh Tối. Sau khi đọc lời kinh đó, bạn khiêm tốn cầu xin ba lần với lời kinh: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con .

Nguồn: Dòng Tên