365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 040
Chúa Giêsu trong Ga 1,43.
Hôm sau, Đức Giê-su quyết định đi tới miền Galilê. Người gặp ông Philípphê và nói: “Anh hãy theo tôi”.
§ Lời thánh Edith Stein.
Ai hoàn toàn để cho Chúa Giêsu nắm lấy đôi tay của mình, người đó có thể tin tưởng rằng, mình chắc chắn được Chúa dẫn dắt.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Anh hãy theo tôi!” Ông Philípphê đã đón nhận lời mời gọi và theo bước Chúa Giêsu. Theo bước Chúa không chỉ từ bỏ những gì cần thiết trong cái nhìn bề ngoài, như quê hương, gia đình và đôi khi cả công việc quen thuộc, mà còn từ bỏ cả những điều bên trong, như khuynh hướng quy về bản thân, ý muốn riêng, dự định kế hoạch riêng, để tất cả quy về Chúa, Đấng cuốn hút ta bước theo Ngài.
Thánh Edith Stein, một triết gia với tri thức cao nhưng cũng là người vô thần, sau khi được gặp Chúa qua nhiều sự kiện khác nhau, ngài đã từ bỏ tất cả những gì cản trở ngài đến với Chúa, từ bỏ danh vọng và sự nghiệp cùng tương lai sáng lạn, từ bỏ cả lối sống vô thần, để hoàn toàn chú tâm vào Chúa, kết thân cùng Chúa và tay trong tay với Chúa ngài bước đi trên con đường còn lại trước mắt. Ngài đã để cho Chúa Giêsu nắm lấy tay dẫn ngài bước đi, đến với giếng rửa tội, thành một cô giáo dạy học trong tu viện của các Sơ, đến con đường trở thành nữ tu Dòng Kín và cuối cùng là đoạn đường chông gai ở trại tập trung Auschwitz, nơi ngài đã được chia sẻ nỗi đau khổ nhất với Chúa Giêsu. Đó là cái chết trong sự bất nhân của con người. Thánh Edith Stein có thể đi trọn vẹn đoạn đường đó, vì ngài đã tin tưởng vào Chúa hoàn toàn và để Chúa nắm tay thật chặt cùng dẫn bước ngài bước theo. Ôi thật đẹp con đường theo Chúa của người nữ tỳ, người tín hữu được Chúa nắm lấy đôi tay và dẫn bước!
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nắm lấy tay thánh Edith Stein và dẫn bước ra sao, xin cũng nắm lấy tay chúng con và dẫn lối. Chúng con tin rằng, khi tay chúng con được tay Chúa cầm lấy và dẫn đi, thì chúng con sẽ tìm thấy niềm vui, bình an và hạnh phúc, dầu cho phải đi qua đoạn đường nào đi nữa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay được diễn tả qua đôi tay. Khi thức giấc, trong thinh lặng bạn đến trước Chúa. Nhẹ nhàng bạn giơ hai tay lên cao và với bàn tay để ngửa ra phía trước. Thở ra hít vào vài lần và bạn mường tượng: Một bàn tay là của bạn và bàn tay kia là của Chúa. Từ từ bạn nắm hai tay lại, bạn cảm nhận sự giao tiếp của hai lòng bàn tay với hơi ấm tỏa ra từ hai lòng bàn tay đang giao nhau. Cuối cùng bạn cầu nguyện với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa đã nắm lấy tay con. Xin Chúa dẫn con theo Chúa. Trong tay Chúa, con xin phó thác đời sống của con. Trong ngày bạn có thể lập đi lập lại cử chỉ trên bao nhiêu lần bạn muốn.
Nguồn: Dòng Tên