365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 046
§ Lời về Chúa Giêsu trong Mc 1,32-34.
Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
§ Lời thánh Charles de Foucauld
Lạy Chúa, Chúa tốt lành biết bao! Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn luôn tốt lành! Lạy Chúa, Chúa là Đấng “không bao giờ bẻ gẫy cây sậy đã bị chẻ đôi và không bao giờ dập tắt tim đèn còn ngút khói!”
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và là Người thật! Ngài thấu hiểu những vất vả, yếu đuối của kiếp làm người. Với một trái tim đầy thương cảm, Chúa đã khóc với người khóc, chữa lành những người đau đớn, bệnh tật, đem niềm vui và hy vọng cho những người sầu khổ và thất vọng. Thánh Charles De Foucauld học trò của Ngài đã phải thốt lên “ Chúa tốt lành biết bao! Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn luôn tốt lành”
Còn với bạn, Chúa là ai? Đã có khi nào bạn cảm nhận được sự tốt lành của Chúa như anh Charles? Thật vậy, Thiên Chúa luôn bao dung và cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu. Chúa biết chúng ta được dựng nên bằng gì. Ngài cũng biết chúng ta yếu đuối, mỏng dòn và dễ vấp ngã biết bao. Chúng ta càng tội lỗi Chúa càng yêu thương và muốn chữa lành chúng ta. Tình yêu và lòng thương xót của Ngài lớn hơn tất cả những tội lỗi của con người. Bạn ơi, mời bạn đến với trường học của Giêsu, mời bạn “hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao”
Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời con sẽ ra sao nếu không có Chúa yêu thương, gìn giữ và nâng đỡ? Mỗi buổi sáng thức dậy con còn được thở, được đi, được nói, được nhìn ngắm vạn vận và nếm hưởng mọi mùi vị… tất cả đều do lòng Chúa tốt lành đã ban cho con và còn biết bao điều tốt đẹp Ngài dành cho con. Chúa yêu thương con như vậy không vì con giỏi giang, tốt lành hay xứng đáng. Ngài yêu thương con vì Ngài là tình yêu. Một tình yêu không cần lý do và điều kiện nào cả!
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn cảm nếm sự tốt lành của Chúa qua những điều rất cụ thể trong ngày. Hãy cảm tạ Chúa vào buổi sáng khi thức dậy vì bạn được sống thêm một ngày nữa. Hãy cảm tạ Chúa vì bạn vẫn được đi, được nghe, được nói và được cảm nhận những điều đẹp đẽ chung quanh mình. Cuối ngày, trong lúc làm phút hồi tâm bạn hãy thưa với Chúa “ Lạy Chúa, Chúa tốt lành biết bao!”
Nguồn: Dòng Tên