365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 047

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 1,40-41.

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi! “

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con đầy tràn thánh ân, Chúa đã cho con biết Chúa, nhưng dần dần con đã bỏ quên Chúa và cuối cùng con không còn tin vào Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con! Chúa đã hoán cải con, Chúa đã đi tìm con như người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc.

§ Học với Chúa Giêsu.

Bệnh phong hủi theo quan niệm của người Do Thái là một thứ bệnh kinh tởm, tội lỗi, ô uế. Những người bị bệnh phong hủi bị cách ly khỏi xã hội loài người, bị ruồng bỏ và khinh thường. Vậy mà Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương, đã vượt qua mọi rào cản để chạm đến và chữa lành cho người phong hủi. Ôi, tình yêu Thiên Chúa! Không có bệnh tật hay tội lỗi nào lớn hơn tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Thiên Chúa đến trần gian là để tìm kiếm và chữa lành những gì đã hư mất. Ngài luôn muốn cứu vớt các linh hồn và muốn chữa họ sạch các vết phong hủi trên thân xác, cũng như trong tâm hồn. Mỗi lần chúng ta ăn năn và chạy đến với Bí Tích Hoà Giải là mỗi lần Chúa nhìn chúng ta với đôi mắt trìu mến và nói “ tôi muốn, anh sạch đi!”

Thánh Charles de Foucauld học trò của Chúa Giêsu đã cảm nghiệm sâu sắc sự yếu đuối của kiếp làm người và tình yêu cao cả của vị mục tử tốt lành đối với những con chiên lạc, những con chiên mang đầy thương tích và dấu vết của tội lỗi.

 Nhìn lại cuộc đời mình, chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng đã có những lần được Chúa tìm kiếm, được Chúa chữa lành, được Chúa tha thứ và được Chúa hoán cải. Biết bao ân sủng đã tuôn đổ trên cuộc đời chúng ta? Và đã biết bao lần chúng ta hứa với Chúa rằng sẽ quay về đường ngay, nẻo chính? Nhưng rồi, chúng ta lại quên, lại thất hứa với Chúa và lại tái phạm.

Lạy Chúa Giêsu, Trái tim của Chúa vẫn thương cảm, vẫn luôn muốn tha thứ và tẩy rửa con khỏi mọi tội lỗi khi con ăn năn và van xin Ngài . Xin cho con vững tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa để có thể bắt đầu lại khi vấp ngã, để không bi quan thất vọng vì những yếu đuối, mỏng dòn của chính mình vì con biết “ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” và trong mắt Chúa con thật quý giá.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn nhớ lại những lần được Chúa tìm kiếm, được Chúa chữa lành và được Chúa hoán cải. Hãy sống và cảm nghiệm tình yêu lớn lao của Chúa đã dành cho bạn để có đủ quyết tâm từ bỏ một tật xấu mà bạn đã lập đi, lập lại nhiều lần dù đã xin Chúa thứ tha mỗi khi đến với Bí Tích Hoà Giải. Với tất cả lòng ăn năn thống hối bạn hãy xin lỗi Chúa và cầu xin Ngài giúp bạn sạch khỏi tội đó.

Nguồn: Dòng Tên