365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 048

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 2,8-11.

Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Con đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi”, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Đức Giê-su bảo người bại liệt, Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!

§ Lời thánh Têrêsa Cancútta

Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ.

§ Học với Chúa Giêsu.

  “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?” Chúa Giêsu đã hỏi các kinh sư khi đọc được những suy nghĩ trong lòng họ. Những kinh sư này tự cho là mình hiểu biết giáo lý, luật lệ nên có quyền phán xét và bắt bẻ người khác. Những việc tốt lành Chúa Giêsu đã làm, những phép lạ nhãn tiền, Chúa đã chữa lành những người bệnh tật, những người bị qủy ám… tất cả những điều này thì họ không quan tâm và nhìn thấy nhưng họ lại tìm cách bắt bẻ và kết án những lời Chúa nói theo ý của họ. Thật ra, chỉ có Thiên Chúa là người duy nhất có quyền phán xét vì Ngài tốt lành và thánh thiện. Nhưng Ngài đã không làm thế với bất cứ ai, dù đó là người tội lỗi như người phụ nữ ngoại tình. Vậy mà,

 con người đầy sự bất toàn, chỉ là những tạo vật thấp hèn, yếu đuối và đầy tội lỗi lại thích phán xét và kết án nhau. Đôi khi chúng ta còn trách móc cả Chúa khi có những chuyện xảy ra ngoài dự định và ý muốn của mình.

Mẹ thánh Têrêsa Cancútta, đã dùng cả cuộc đời để học và thực hành môn học tình yêu của thầy Giêsu và mẹ đã cảnh tỉnh chúng ta rằng:

“Nếu bạn phán xét con người, bạn không có thời gian để yêu thương họ”. Thật vậy, sự phán xét sẽ khiến trái tim ta đóng lại không còn biết cảm thông, mắt chúng ta mờ đi không còn nhìn thấy sự thật và tai chúng ta bị bịt lại không còn biết lắng nghe thì làm sao chúng ta có thể yêu thương.

Chúng ta có muốn bị người người khác phán xét không? Nếu không thì tại sao chúng ta lại phán xét người khác? Hãy thận trọng trong suy nghĩ của mình và đừng vội phán xét, sống cảm thông, yêu thương và tha thứ để trong ngày sau hết trước mặt Chúa chúng ta sẽ không bị phán xét.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chân nhận rằng mình đã bao lần vấp ngã và đầy lầm lỗi. Chúa đã chẳng phán xét con nhưng yêu thương, tha thứ và chấp nhận con như con là. Xin cho con biết nhìn tha nhân với đôi mắt khoan dung của Chúa, biết yêu thương đón nhận những yếu đuối của anh chị em mình như Chúa đã yêu thương con. Và đừng bao giờ phán xét bất kỳ một ai nếu con không muốn bị Chúa phán xét.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêsa Cancutta xin cầu cho chúng con

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn nhớ đến một người đã làm điều gì đó khiến bạn không thể hiểu và cảm thông với họ được. Bạn hãy xin Chúa giúp bạn gạt bỏ những phán xét về người đó và giúp bạn tập nhìn họ bằng đôi mắt khoan dung của Chúa.

Nguồn: Dòng Tên