365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 049
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 2,17.
Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.
§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.
Ôi Đức Giêsu nhân lành, nếu Chúa không dùng tình yêu Chúa mà làm
cho linh hồn dịu dàng, nó sẽ kéo lê trong sự cứng cỏi tự nhiên của nó.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong 12 tông đồ, có Lêvi hay còn gọi là Matthêu là người thu thuế. Đối với người Do Thái thời đó người thu thuế là phường tội lỗi trong xã hội. Người ta không giao du và nhất là không ngồi cùng bàn, ăn uống với người thu thuế vì sợ ô uế. Chúa Giêsu yêu thương tất cả mọi người và trong trái tim Ngài luôn có chỗ cho người tội lỗi. Ngài không phán xét, coi thường hay kết án ai. Những người càng tội lỗi càng cần ơn cứu độ và lòng thương xót của Chúa hơn.
Thật ra, có ai trong chúng ta không là tội nhân? Và trước mặt Thiên Chúa ai dám tự xưng mình là người công chính? Chỉ có những người không biết mình là ai nên kiêu căng và tự cho mình là tốt lành, đạo đức, là người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc và coi thường người khác. Những người này đã từ chối ơn chữa lành và khước từ ơn Cứu Độ.
Tội kiêu ngạo là đầu mối của mọi thứ tội khác. Kiêu ngạo khiến trái tim con người nên cứng cỏi và chai đá. Thánh Gioan Thánh Giá đã khiêm tốn chân nhận thân phận thụ tạo của mình và biết rằng nếu linh hồn con người không có tình yêu của Thiên Chúa thì nó chỉ là một khối vô tri, vô giác, cứng cỏi và nặng nề mà con người phải kéo lê theo mãi.
Mời bạn hãy đến học cùng Chúa Giêsu lòng hiền lành và khiêm nhường. Hãy cùng với thánh Gioan Thánh Giá để cho tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa chảy vào tâm hồn và cuộc đời chúng ta. Hãy để cho tình yêu của Ngài uốn nắn linh hồn bạn và biến trái tim bạn nên trái tim bằng máu thịt, biết rung động, biết thổn thức vì Chúa và vì tha nhân
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết Chúa là Đấng Tạo Thành, là Đường, là Sự Thật và là sự Sống của con. Biết con chỉ là tạo vật yếu đuổi, mỏng giòn, tội lỗi và cần đến tình yêu của Chúa dường nào. Xin tình yêu và sự sống nơi nguồn mạch Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng và thánh hoá linh hồn con nên thanh khiết và dịu dàng hơn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Gioan Thánh Giá xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn chân nhận con người thật của mình với những yếu đuối vấp ngã. Đã bao lần ta được chúa thứ tha và dắt ta bước ra khỏi vũng lầy tội lỗi của đời mình. Tình yêu của Chúa đã uốn nắn linh hồn ta nên mềm mại, dịu dàng thế nào? Hãy tạ ơn Chúa và hãy xin tình yêu Chúa tiếp tục thánh hóa linh hồn ta.
Nguồn: Dòng Tên