365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 051

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 2,21-22.

Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Tôi yêu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, dẫu bằng một con tim vẫn luôn muốn yêu Người mỗi ngày một hơn, nhưng cuối cùng tôi yêu Người, và tôi không thể chấp nhận sống một cuộc sống khác với cuộc Sống của Ngài, một cuộc sống êm ái và được trọng vọng trong khi Người đã sống một cuộc đời khổ cực và bị khinh bỉ hơn bao giờ hết… Tôi không muốn trải qua cuộc sống hạng nhất đang khi Đấng tôi yêu ở hạng chót.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Rượu mới, bầu cũng phải mới” Chúa Giêsu đã nói những lời này với những luật sĩ khi họ trách các môn đệ đã không giữ luật ăn chay của người Do Thái. Chúa không dậy người ta phá luật nhưng luật là để giúp con người sống hạnh phúc hơn, yêu thương hơn và đẹp lòng Chúa hơn chứ không phải để người ta bám vào một cách cứng ngắc và bắt bẻ người khác.

Chúng ta không thể đi theo Chúa, đón Chúa vào cuộc đời mình và yêu Chúa bằng con người cũ nhưng phải biết mở rộng tâm hồn mình cho Thần Khí Chúa thánh hoá và biến đổi chúng ta nên mới, nên giống Chúa hơn. Như thánh Charles de Foucauld, từ khi học cùng Chúa Giêsu và yêu mến Chúa ngày một hơn, thánh nhân đã phải thốt lên “ tôi không thể chấp nhận sống một cuộc sống khác với Cuộc Sống của Ngài, một cuộc sống êm ái và được trọng vọng trong khi Người đã sống một cuộc đời khổ cực và bị khinh bỉ hơn bao giờ hết… Tôi không muốn trải qua cuộc sống hạng nhất đang khi Đấng tôi yêu ở hạng chót. “

Tình yêu của chúng ta dành cho Chúa thì thế nào? Chúng ta có sẵn sàng từ bỏ những thứ đang cản trở chúng ta trở nên giống Chúa không? Hay đời sống của chúng ta là một kiểu nửa vời, chắp vá chẳng có chút hương vị thơm ngon của “Rượu mới”, của ơn biến đổi, đầy mới mẻ và dịu kỳ trong thần khí Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trong cuộc đời con, đã yêu thương con và cho con cảm nếm tình yêu tuyệt vời của Ngài.  Xin Chúa ban cho chúng con một tâm hồn rộng mở, một trái tim luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của Thần Khí nhờ đó mà đời sống thiêng liêng của con sinh nhiều hoa trái tươi đẹp và dung mạo của Chúa ngày càng rõ nét trong cuộc sống của con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Charles De Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn chọn một điều mà bạn yêu mến nhất nơi Chúa Giêsu và cố gắng tập điều đó để trở nên giống Chúa hơn. Đó có thể là sự thánh thiện, hiền lành, khiêm nhường, hay thương xót, giúp đỡ người nghèo khó, bệnh tật…mỗi ngày một chút với ơn Chúa và lòng chân thành bạn sẽ trở nên mới hơn, xứng đáng với tình yêu của Chúa hơn.

Nguồn: Dòng Tên