365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 053
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 3,1-4
Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. Đức Giêsu bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây! ” Rồi Người nói với họ: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? ” Nhưng họ làm thinh.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta
Chúng ta đừng sợ làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm; hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Ngài và cho Ngài.
§ Học với Chúa Giêsu.
Luật Do Thái trong ngày Sa-bát không được làm việc xác. Những người biệt phái và Pharisêu âm mưu tìm cách bắt Chúa Giêsu nên họ đã rình rập xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát để kết tội Người. Chúa thấu hiểu tâm địa xấu xa của họ, nhưng Ngài đã không ngại để chứng tỏ không có luật lệ nào lớn hơn tình yêu. Chúa Giêsu là người tuân giữ lề luật không bỏ một chấm, một phẩy nhưng đồng thời Ngài cũng dạy chúng ta rằng tất cả mọi lề luật đều được tóm lại trong luật yêu thương “ kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình”
Cùng với Chúa Giêsu và thánh Têrêsa Cancútta chúng ta “đừng sợ làm
tất cả những gì Chúa Giêsu đã làm; hãy bước đi không sợ hãi vào thế giới của chết chóc và hiểm nguy với Ngài và cho Ngài.”
Chúa Giêsu đã làm gì vậy bạn? Cả cuộc đời Ngài, tất cả những gì Ngài làm là yêu thương và yêu thương cho đến cùng.
Lạy Chúa Giêsu, con người chúng con thường thích dùng lề luật để bắt bẻ, để phán xét và để lên án nhau. Hôm nay Chúa đã dạy chúng con đừng ngoan cố sống theo lề luật mà mất nhân đức bác ái, yêu thương. Lề luật để giúp con người sống tốt lành, thánh thiện hơn chứ không phải để giết hại hay giam hãm nhau. Xin cho chúng con can đảm vượt qua những hàng rào lề luật ngăn cản chúng con sống yêu thương cùng với Ngài và cho Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn dừng lại và suy nghĩ về những điều Chúa Giêsu đã làm. Vì yêu thương và muốn cứu giúp một người mà Chúa đã vượt ra khỏi những rào cản của phong tục, luật lệ. Hãy can đảm bắt chước Chúa giúp một ai đó, tha thứ cho một ai đó, cười với một ai đó… mà không sợ mình sẽ bị thiệt thòi, từ chối, hay hy sinh cái tôi của mình.
Nguồn: Dòng Tên