365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 054
§ Lời về Chúa Giêsu trong Mc 3,10-12.
Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta
Chúng ta hãy làm hết sức để lớn lên về mặt thiêng liêng theo hình ảnh Đức Kitô, hầu Ngài có thể sống trong tình thương xót và lòng nhân ái trong thế giới hôm nay.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ và chữa lành nhiều bệnh nhân vì tình yêu và lòng thương cảm nên nhiều người đã tìm kiếm Ngài và để được chạm đến Ngài. Tình yêu của Chúa Giêsu đã cho thế giới thấy Ngài là Thiên Chúa và nhờ Ngài mà danh Cha được cả sáng, ý Cha được thể hiện và Nước Cha được mở rộng . Ngay cả những thần ô uế cũng nhận ra Chúa chính là Con Thiên Chúa qua cách hành xử và lối sống của Ngài.
Những người học trò ngoan của Chúa Giêsu chính là những người học và thi hành những điều Thầy mình đã làm. Thánh Têrêsa Cancútta đã dùng cả cuộc đời để trở nên giống Chúa Kitô trong tình yêu và lòng thương xót dành cho người nghèo. Gương của mẹ đã khiến biết bao thiếu nữ từ khắp mọi nơi trên thế giới noi theo, yêu thương người nghèo như mẹ đã yêu thương. Qua mẹ người ta nhận ra được khuôn mặt của Chúa Kitô và biết được Ngài vẫn hiện diện trong thế giới hôm nay.
Hôm nay chúng ta học được gì nơi Chúa Giêsu và thánh Têrêsa Cancútta?
Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay có nhiều người chối bỏ Chúa, không biết đến Chúa vì có lẽ họ đã nhìn thấy toàn sự dữ và cám dỗ của thế gian. Chúng con cần phải sống tốt hơn, yêu thương hơn , giống Chúa kitô hơn để đời sống thiêng liêng của chúng con được lớn lên và qua chính cuộc sống của chúng con mà người ta nhận biết Chúa vẫn hiện diện, vẫn sống trên thế gian này bằng tình yêu và lòng nhân ái của những người theo Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống trong ngày hôm nay mời bạn nắm bắt những cơ hội bạn gặp trong ngày để yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, cho đi…để nhờ đó mà thế giới chung quanh bạn cảm nhận được tình yêu và lòng nhân ái của Thiên Chúa vẫn ngự trị trên trái đất này. Đó chính là tình yêu vô điều kiện.
Nguồn : Dòng Tên