365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 056

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 14, 18.

Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em. Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.

§ Lời thánh Phanxicô thành Sales

 Quá khứ hãy trao cho lòng thương xót của Thiên Chúa, hiện tại thuộc về lòng trung thành của chúng ta, còn tương lai thì phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

„Thầy sẽ không để anh em mồ côi“ (Ga 14, 18). Lời hứa của Chúa Giêsu trước giây phút từ giã các môn đệ để đi vào cuộc tử nạn. Ngài biết lòng các ông sẽ tan nát và đau khổ. Đặt mình là các môn đệ, chắc chắn chúng ta sẽ gặp phải lo buồn, đau khổ và niềm tin có thể bị lung lay, khi lắng nghe lời trên của Chúa Giêsu.

Tuy nhiên, dù chúng ta có đánh mất hay từ bỏ niềm tin, thì Chúa vẫn ở đó như đã hứa. Noi gương Chúa Giêsu, ta xin Chúa cho ta có được lòng trung thành với Chúa trong từng giây phút hiện tại như lời thánh Phanxicô thành Sales nói: “hiện tại thuộc về lòng trung thành của chúng ta”.

Khi sống trung thành với Chúa trong cuộc sống tại thế này, ta được Chúa Giêsu dẫn đưa vào tương quan thân mật giữa Ngài và Chúa Cha. “Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14, 20) và “Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14, 21).

Hơn nữa, chúng ta cũng theo gương các môn đệ, tin tưởng vào Chúa Giêsu đã Phục Sinh, trao tất cả cho lòng thương xót của Thiên Chúa và trung thành bước vào mối tương giao, kết nối mật thiết với Thiên Chúa,để đáp lại tình yêu của Ngài.

Để được như vậy, ta xin Chúa cho ta học biết yêu mến Chúa là nghe lời Chúa dạy cùng tuân giữ giới răn Chúa.“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23).

Lạy Chúa Giê-su là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Trở về với lời của thánh Phanxicô thành Sales: „…hiện tại thuộc về lòng trung thành của chúng ta…“ Đời sống Kitô hữu là một lựa chọn. Chúng ta chọn Chúa là lý tưởng của đời sống chúng ta. Trước những cám dỗ và bon chen vì cơm áo gạo tiền, có những lúc chúng ta quên mất sự lựa chọn ấy. Trung thành theo Chúa không phải là chỉ chấp nhận giáo lý của Ngài, cũng không phải chỉ thực hành một số tục lệ và nghi lễ do tôn giáo ấn định như đi xem lễ và lãnh nhận các bí tích mà là phải nỗ lực không ngừng từ bỏ chính mình và vác thập giá của mình trong cuộc sống hằng ngày. Hôm nay thân mời bạn cùng tôi tuyên xưng lại ý tưởng chọn Chúa là lý tưởng cho đời sống của mình. Chúng ta cùng nhau hát thầm nhiều lần trong ngày: “Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái; Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy”.

Nguồn: Dòng Tên