365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 060

§ Lời về Chúa Giêsu trong Rm 8,35-36.

Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: Chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

§ Lời thánh Gioan Kim Khẩu

Thật vậy, đối với thánh Phaolô, nỗi đau đớn tột độ, và khác thường là phải tách rời khỏi tình thương của Đức Kitô; đó chính là hoả ngục, là hình phạt duy nhất, là khổ hình triền miên không sao chịu được. Còn được tình thương của Đức Kitô là có tất cả: sự sống, trần gian, thiên thần, hiện tại, tương lai, vương quốc, lời hứa và vô số ơn lành. Khi có tình thương này rồi, người chẳng kể chi là buồn phiền hay vui thú. Thật vậy, mọi sự trên đời, người chẳng coi gì là cay đắng hay ngọt ngào nữa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Căn tính của Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngài không thể không yêu ta. Ngài luôn luôn yêu thương ta, bất kể cuộc đời ta có thế nào chăng nữa, thậm chí ngay cả khi ta lạc xa Ngài bởi tội lỗi ta phạm. Tình yêu của Chúa là tình yêu vô điều kiện và vô hạn. Đây là nguyên lý và nền tảng đời sống thiêng liêng của chúng ta.

Cuộc đời ta khởi đầu bởi tình yêu của Chúa, tồn tại nhờ tình yêu ấy, và đến một ngày nào đó sẽ được đón nhận quay trở về với Ngài nhờ tình yêu ấy.

Qua cuộc đời Đức Giêsu Kitô, Đấng đã hy sinh mạng sống mình vì ta trên thập giá, ta nhận ra rõ ràng tình yêu nhưng không của Ngài.

Để đáp lại tình yêu nhưng không của Chúa, bạn và tôi nên làm gì?

Đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu mở ra cho ta. Đó là cơ hội đáp trả lại tình yêu của Ngài.

Đón nhận tình yêu của Chúa và có được tình yêu đó, như lời thánh Gioan Kim Khẩu nói, bạn và tôi có tất cả mọi sự.

Đón nhận tình yêu Chúa còn giúp ta, những học trò đơn sơ của Chúa, biết ý thức noi gương và kết hiệp với Giêsu, hầu chúng ta biết hiến dâng cuộc đời của mình cho tha nhân, như Chúa đã làm.

Dâng hiến đời mình còn giúp ta chống lại tính ích kỷ và sự lười biếng là những thứ cản ngăn công trình của Chúa nơi ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con quảng đại đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như Mẹ Maria khi xưa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Kim Khẩu, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Thánh Gioan Kim Khẩu nói: “Còn được tình thương của Đức Kitô là có tất cả: sự sống, trần gian, thiên thần, hiện tại, tương lai, vương quốc, lời hứa và vô số ơn lành”.Và chúng ta cũng thường hay hát: “Không, không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi tình mến của Thiên Chúa. Không, không có gì…”

Hôm nay mời bạn cùng tôi hát lên câu này nhiều lần trong ngày và suy tư xem “có gì” trong cuộc sống hàng ngày của mình làm tách mình ra khỏi Thiên Chúa. Khi nhận ra điều đó, ta cầu xin Chúa giúp ta biết “nói không” với điều tách ta ra khỏi tình yêu Chúa.

Nguồn: Dòng Tên