365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày 062

§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 4,30-32.

Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

§ Lời thánh Têrêsa Cancútta

Hãy trung thành trong các việc nhỏ nhặt, đó là sức mạnh của các bạn. Đối với

Thiên Chúa không có gì nhỏ nhặt, vì Ngài là vĩ đại và chúng ta quá bé nhỏ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Thầy Giêsu mời gọi chúng ta, các Kitô hữu, trở thành ánh sáng, muối và men cho đời. Với thân phận yếu đuối nên chúng ta thường e ngại. Đây cũng là băn khoăn của một anh đang được trị bịnh nan y trong nhà thương. Anh tự hỏi: Tôi đang nằm liệt giường, vậy tôi có thể làm gì, để trở thành chứng nhân cho Nước Chúa?

Khi anh nhớ lại lời thánh Têrêsa Cancútta chuyên chăm sóc an ủi những con người nhỏ bé bị bỏ rơi: “Hãy trung thành trong các việc nhỏ nhặt, đó là sức mạnh của các bạn. Đối với Thiên Chúa không có gì nhỏ nhặt, vì Ngài là vĩ đại và chúng ta quá bé nhỏ”, anh hiểu ra mình có thể làm được gì trong hoàn cảnh này. Nên mỗi khi nhân viên y tế đến giúp, anh thường mỉm cười và chân thành cám ơn họ về một việc dù rất nhỏ, mà họ đã làm cho anh. Hạt giống anh trao thật đơn sơ, nhưng đã trổ bông vui tươi, giúp họ thêm hứng khởi trong công việc. Với những người chung quanh, anh luôn nhìn họ với ánh mắt chan chứa lòng thương cảm của Thầy Giêsu. Anh tin rằng, hạt giống thương xót của Giêsu này sẽ nảy mầm và trổ cành lá xum xuê, để ôm ấp an ủi người bịnh cùng thân nhân của họ. Trong đêm khuya đau đớn cô độc, anh xin hiệp thông cùng nỗi đau của Thầy trên Thánh giá. Anh nhớ và cầu nguyện cho từng người thân. Tâm hồn anh cảm thấy ấm áp và gần gũi thân mật với Chúa và tha nhân hơn, giúp anh vượt qua được đau đớn thể xác.

Trong hành trình tâm linh, đôi khi chúng ta hăng say gieo trồng hạt giống Tin Mừng cho gia đình và tha nhân, nhưng không thấy kết quả nên ngã lòng. Chúng ta quên rằng, nhóm môn đệ đầu tiên chỉ có mười hai người ít học và không mấy hoàn thiện. Nhưng với ơn Chúa, nên dù gặp bao thử thách, Hội Thánh vẫn phát triển và hiện diện ở khắp nơi. Vậy chúng ta có tin tưởng sức mạnh tiềm ẩn của Thiên Chúa hay chỉ muốn đốt giai đoạn? Tệ hơn nữa, khi chúng ta chỉ tin vào sức mình mà thôi, để khi đạt được thành công thì kiêu hãnh về điều đó? Chúng ta nên nhớ, mình chỉ là người gieo giống mà thôi. Còn việc hạt giống nảy mầm, sinh hoa kết trái là của Chúa. Với tất cả lòng khiêm tốn, trung thành và phó thác, chúng ta hãy gieo hạt cách hào phóng và kiên nhẫn đợi chờ với niềm tin yêu và hy vọng vào sức mạnh và Thánh Ý của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con hèn mọn, chỉ làm được các việc nhỏ bé đơn sơ trong công việc tông đồ, nhưng chúng con tin rằng: Chính Chúa sẽ làm cho các việc nhỏ bé tầm thường ấy phát sinh hiệu quả lớn lao. Xin cho chúng con không nóng vội đốt giai đoạn, nhưng kiên trì gieo hạt giống Lời Chúa qua chính lời nói, việc làm của chúng con trong hy vọng và phó thác vào Chúa. Dù gặp thuận lợi hay không, xin cho chúng con vững tin vào quyền năng và tình thương của Chúa sẽ hòan tất những gì còn thiếu sót, như lời thánh Phaolô nói:“Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên.” (1Cr 3,6).

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Ngay khi mới thức dậy, mời Bạn và tôi ngồi bên Chúa, nhẩm đi nhẩm lại Lời Ngài cùng lời thánh Têrêsa Cancútta. Trong ngày sống, chúng ta chú ý chu toàn, dù là một việc giúp đỡ rất nhỏ cho ai đó đang cần, một lời nói yêu thương rất khẽ dành cho người thân, hay một lời khích lệ thành thật cho một người đang đau khổ. Tất cả là những hạt giống tuy nhỏ bé, nhưng bạn và tôi làm trong Chúa và với Ngài thì không có gì là nhỏ bé, vì Ngài thật vĩ đại và chúng ta quá bé nhỏ.

Nguồn: Dòng Tên