365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 67
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 6,21:
Chúa Giêsu nói: “Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.”
§ Lời thánh Têrêsa Avila:
Kẻ có tình yêu thật, lúc nào cũng tưởng đến bạn yêu trong trí nhớ.
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống của mỗi con người có biết bao nhiêu điều bị chi phối, bận tâm và lo lắng. Điều gì ta bị chi phối nhiều nhất, thì đó là điều ta coi là quan trọng nhất.
Vậy, thật cần thiết để chúng ta xem xét điều gì làm chúng ta bị chi phối nhiều nhất trong ngày. Có thể là tiền bạc, công việc, bổn phận, trách nhiệm, tương quan… Nếu như tôi quá bận tâm đến tiền bạc, tôi nghĩ cách làm sao để làm ra tiền. Tôi muốn thành công, tôi phải lo suy nghĩ, đầu tư làm thế nào để thành công. Tôi muốn mối tương quan của tôi với người khác được tốt đẹp, tôi phải lo giữ gìn nó. Điều đó là điều rất bình thường. Nhưng nếu chúng ta coi nó là tất cả, thì chúng ta có nguy cơ nô lệ cho điều ấy, thì cuộc sống của chúng ta sẽ mất dần ý nghĩa. Tiền rồi cũng sẽ hết, thành công rồi cũng sẽ qua, tương quan cũng đến lúc không còn. Chúng ta sẽ còn lại gì?
Vậy, tại sao chúng ta không làm tất cả những điều đó với lòng mến Chúa và mưu ích cho tha nhân? Nếu chúng ta bận tâm đến Chúa và tha nhân, thì chính tình yêu sẽ hướng dẫn chúng ta làm lụng để kiếm tiền và xử dụng nó trong việc phục vụ thế nào cho đẹp lòng Chúa.
Nếu kho tàng là “tình yêu,” mà “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4, 16) thì mọi sự chúng ta làm được chi phối bởi tình yêu và được điều khiển bởi tình yêu. Chúng ta làm với tình yêu, chọn lựa trong tình yêu, sống cho tình yêu, hy sinh vì tình yêu, vất vả đau khổ vì tình yêu và trong tình yêu, chứ không phải vì tiền của, vì giàu có, vì danh vọng…Như lời Chúa nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).
Vậy, tôi đang yêu ai hay yêu cái gì nhất? Cũng đồng nghĩa tôi đang bận tâm đến người nào hay cái gì nhất? Nếu tôi yêu một người, tôi làm bất cứ việc gì, tôi cũng sẽ nghĩ đến người ấy và làm điều tốt đẹp cho người ấy và vì người ấy. Như lời của Thánh Têrêsa Avila đã xác tín: “Kẻ có tình yêu thật, lúc nào cũng tưởng đến bạn yêu trong trí nhớ.”
Lạy Chúa Giêsu, cho dẫu con phải bôn ba nhiều thứ trong cuộc sống đầy phức tạp này, xin Chúa giúp con biết yêu Chúa và tìm kiếm Chúa trong mọi sự, trong mọi việc, trong mọi người mà con gặp gỡ hàng ngày. Bởi chính Chúa là kho tàng mà lòng con bận tâm tới. Chúa cũng chính là nội lực cho mọi hoạt động của con. Cuộc đời của con sẽ ý nghĩa và mang một giá trị vĩnh cửu khi làm bởi tình yêu, trong tình yêu và vì tình yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, chúng ta hãy để cho Chúa chi phối trong mọi hoạt động của mình nhé! Trước khi làm điều gì hãy nghĩ đến Chúa, làm với Chúa, vì Chúa, cho Chúa, và trong Chúa. Tối về, hiện diện trước Chúa và xét xem đâu là động lực cho tôi làm việc này hay giúp đỡ người khác. Rồi tâm sự với Chúa: Đâu là kho tàng của tôi?
Nguồn: Dòng Tên