365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 69
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,11-12a:
“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
§ Lời thánh Biển Đức:
Kiên nhẫn chia sẻ các đau khổ của Chúa Ki-tô để đáng được dự phần trong nước Người.
§ Học với Chúa Giêsu.
Không ai muốn mình bị đau khổ, bị sỉ vả, phỉ báng, khinh khi, và vu khống…Chính Chúa Giêsu cũng không muốn điều đó nên Ngài đã cầu xin Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Vậy tại sao Chúa lại nói với các môn đệ và chúng ta: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa” (Mt 5,11)? Lý do Chúa chúc phúc cho những đau khổ đó là vì ”phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12a).
Dẫu biết như thế, nhưng thực tế mỗi khi đau khổ tới, chúng ta cũng không dễ dàng để đón nhận. Vậy làm sao để chúng ta có thể sống theo mối phúc của Chúa? Mối phúc mà xem ra như là mối hoạ đối với con người?
Để sống được mối phúc này chúng ta cần đào sâu mối tương quan mật thiết với Chúa. Có nghĩa phải có tình yêu thật lớn với Chúa. Vì khi yêu ai hết lòng, chúng ta mới dám hy sinh tất cả vì người đó và để được ở bên người đó. Vậy Chúa có phải là đối tượng cho ta đón nhận mọi sự vì Ngài và lời hứa của Ngài có là động lực cho ta không?
Hơn nữa, chúng ta không chịu đau khổ một mình mà có Chúa cùng chia sẻ với chúng ta. Có điều gì chúng ta chịu mà Chúa đã không chịu vì chúng ta đâu? Chúng ta nghèo khổ, Chúa cũng nghèo khổ; chúng ta bị bỏ rơi, Chúa cũng bị bỏ rơi; chúng ta bị sỉ nhục, bị hành hạ, bị đánh đập, Chúa cũng bị sỉ nhục, hành hạ và đánh dập; chúng ta bị giết hại, Chúa cũng bị giết hại. Vì thế, thánh Biển Đức khuyên chúng ta hãy kiên nhẫn đón nhận và tháp nhập những đau khổ của ta vào Chúa, để cảm nếm, để hiệp thông, để chia sẻ phần phúc với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, những nỗi đau khổ của chúng con không phải là cái phúc, nhưng khi chúng con biết đón nhận và chịu đau khổ trong Chúa, vì Chúa, để được giống, được nên một với Ngài nhiều hơn. Đó chính là cái phúc và phần thưởng lớn lao mà Chúa hứa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Biển Đức xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, ta suy nghĩ điều này: Chúa đã sống và chết cho tôi. Vậy, còn tôi thì sao?
Cố gắng trả lời câu hỏi này cách cụ thể bằng việc vui lòng đón nhận tất cả những gì xảy ra trong ngày với tình yêu và lòng kiên nhẫn để kết hợp, chia sẻ với những đau khổ của Chúa đã từng chịu vì chúng ta nhé!
Tối về, hãy tâm sự với Chúa về cách hành xử của ta trước những trái ý trong ngày, rồi lắng nghe Chúa nói thế nào với ta?
Nguồn: Dòng Tên