365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

 Ngày thứ 72

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 7,50:

Đức Giê-su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.”

§ Lời thánh Ambrôsiô:

Chính đức tin là tác nhân giải thoát, nhờ Máu Thánh Chúa Kitô.

§ Học với Chúa Giêsu.

Đức tin là một ân ban của Chúa, và là một ơn cao trọng. Vì thế, chúng ta cần cầu xin và nuôi dưỡng mỗi ngày. Bởi đức tin làm cho con người được sống. Hình ảnh người phụ nữ trong Tin Mừng Luca minh chứng cho điều đó. Vì tin vào quyền năng và tình thương của Chúa, người phụ nữ bất chấp mọi cái nhìn nghi kỵ, mọi cản trở của sự đàm tiếu khinh bỉ. Chị đặt niềm tin vào Chúa, nên chị đã biểu lộ niềm tin ấy qua nước mắt thống hối từ bên trong, chị lấy nước mắt mà rửa chân và lấy tóc mà lau chân Chúa. Tất cả là hành vi của một niềm tin vào lòng Chúa xót thương đã giải thoát chị.

Trước mặt mọi người, chị là người có tội, nhưng trước mắt Chúa, chị là người con. Chị không bị Chúa khinh miệt, không bị từ chối. Ngược lại, chị được đón nhận, được bảo vệ, được che chở và được phục hồi sự sống thần linh. Chị trở thành mẫu gương của lòng sám hối. Chị lấy nước mắt mình để rửa chân Chúa, còn Chúa thì lấy Máu Mình rửa mọi vết nhơ nơi thân xác và linh hồn của chị, giúp chị trở nên một con người mới. Đúng như lời thánh Ambrôsiô đã xác tín trong cuộc sống của ngài là: “Chính đức tin là tác nhân giải thoát, nhờ máu thánh Chúa Kitô.”

Tin vào lòng Chúa xót thương, thì sẽ được thương xót.

Tin vào tình yêu vô điều kiện, thì tình yêu ấy đón nhận cách vô biên.

Tin vào Đấng có quyền năng giải phóng chị, thì chị được tự do.

Chúng ta có niềm tin như chị phụ nữ này không? Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm phạm tội. Phạm tội là thân phận của con người, nhưng khi lỡ phạm mà biết sám hối là hành vi của những con người thánh.

Bạn và tôi đã khi nào nghe Chúa nói với mình những lời này chưa? “Lòng tin của [con] đã cứu [con]. [Con] hãy đi bình an” (Lc 7,50). Nếu ta đã nghe rồi, ta tiếp tục xin ơn đức tin và nuôi dưỡng đức tin và đừng bao giờ nghi ngờ lòng thương xót của Chúa. Nếu chưa nghe, ta xin ơn Chúa, Ngài sẽ ban cho ta. Cho dù ta có vấp ngã thế nào, cứ trở về với Chúa. Chúa là Cha và chúng ta là con. Chúng ta không được phép thất vọng về chính mình hay về tha nhân. Vì Chúa chúng ta là Chúa của lòng xót thương. Lòng xót thương ấy lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Nếu Chúa không tha thứ, không có khả năng phục hồi sự sống và giải thoát chúng ta, Ngài không phải là Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa chúng ta lạm dụng lòng thương xót của Chúa để phạm tội, mà là tín thác vào lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, không ai yêu con hơn Chúa, Chúa đã trả một giá rất đắt bằng máu của Ngài để cứu con. Chúa đã không bao giờ mệt mỏi để yêu thương tha thứ cho con. Vì thế, xin đừng để con chán nản, buông xuôi về những yếu đuối và tội lỗi của mình, nhưng biết vững tin vào Chúa. Chúa chỉ cần con dám tin vào Chúa mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Ambrôsiô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Ngày hôm nay, bạn và tôi dành thời gian để nhìn lại những lỗi phạm trong ngày cũng như những lỗi phạm trong quá khứ. Hãy thật lòng sám hối và xin ơn tha thứ của Chúa và hãy lắng nghe những lời bao dung của Chúa: “Lòng tin của [con] đã cứu [con]. [Con] hãy đi bình an” (Lc 7,50). Sau đó ngồi thêm ít phút để cảm ơn tình thương của Ngài dành cho mình.

Nguồn: Dòng Tên