365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 73

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 6,37:

“Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.”

§ Lời chân phúc Angela Foligno:

Ta đừng bao giờ phán xét, đừng bao giờ khinh dể các tội nhân, vì ta không biết những phán quyết của Thiên Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chắc chắn không ai muốn mình bị đoán xét, nhưng ta lại rất dễ xét đoán tha nhân, trong khi đó chỉ một mình Thiên Chúa có quyền xét đoán, vì Ngài là Đấng thấu suốt tâm can con người. Còn con người chỉ nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của hành vi ấy. Vì thế, Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37). Vì khi xét đoán, ta thường bị chi phối bởi những cảm xúc yêu, ghét về sự việc hay con người. Và nguy hiểm hơn nữa là ta rất dễ đồng hoá hành vi của một người với bản thân họ. Chứ ta khó nhìn thấy chúng như chúng “là.” Vì thế, xét đoán không bao giờ là đúng hoàn toàn, hoặc nếu có đúng thì cũng làm cho tương quan của tôi với người đó bị xa cách, đôi lúc một lời xét đoán của ta có khả năng giết chết tinh thần phục thiện và sự thăng tiến của một người.

Vì khi xét đoán, ta chỉ thấy một góc cạnh trong cái tổng thể của muôn vàn lý do khác, nên đừng dán nhãn, đừng thành kiến. Phêrô chối Chúa, đâu phải ông không còn thương Chúa. Vì trong lúc khủng hoảng và sợ hãi, nên ông đã chối Thầy mình. Ta hãy nhìn thật kỹ vào lòng mình xem sao? Đôi khi ta phạm tội, không phải vì ta ghét Chúa, nhưng vì yếu đuối, có nỗ lực nhưng không vượt qua được. Cũng thế, con cái hay bề dưới đôi khi sai lỗi với ta không phải họ coi thường ta, nhưng họ có những lý do khác. Có những sự việc hay con người, ta thấy vậy, nhưng không phải vậy. Vì thế, chân phúc Angela Foligno nhắc nhở: “Ta đừng bao giờ phán xét, đừng bao giờ khinh dể các tội nhân, vì ta không biết những phán quyết của Thiên Chúa.” Thế nên, ta phải rất cẩn thận ngay cả khi ta có bổn phận phải nhận định.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi con thấy một người gây ra lỗi lầm hay làm điều sai trái, con thường lên án, nhưng con không hiểu rõ đằng sau động cơ nào đã khiến họ hành động như thế. Con không biết họ phải chiến đấu với những khó khăn, những nỗi đau trong nội tâm của họ như thế nào. Có thể vì yếu đuối, vì khủng khoảng, vì sợ hãi mà họ đã chọn lựa sai lầm. Xin cho con biết đặt mình trong vị trí của họ, can đảm bước vào bóng tối và hoàn cảnh của họ, để hiểu họ, để nâng đỡ, để giúp họ thay đổi hơn là xét đoán họ.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Angela Foligno xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Chúng ta xin lỗi Chúa vì những lần chúng ta đã xét đoán tha nhân và hôm nay chúng ta quyết tâm không xét đoán bất cứ ai, cho dầu chúng ta thấy hay nghe những điều tiêu cực của ai. Chúng ta cầu nguyện cho họ và cho mình và nhớ lại xem cảm giác chính mình bị xét đoán như thế nào, để đừng xét đoán họ nữa. Nếu cần, thì hãy góp ý chân thành để giúp họ thăng tiến bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên