365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 74
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 15,10:
Đức Giê-su nói: “Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”
§ Lời thánh Louis Marie de Montfort:
Thiên Chúa sung sướng và vui mừng nhìn xem những gì? Đó là những kẻ đang vì Người mà chiến đấu chống lại của cải, thế gian, hỏa ngục và bản thân của họ. Họ là những kẻ đang vui tươi vác lấy thập giá của Người.
§ Học với Chúa Giêsu.
Ai đã có kinh nghiệm bị lạc mất người thân, thì tâm trạng của họ sẽ lo lắng, suy sụp và đau khổ biết chừng nào. Họ mất ăn, mất ngủ cho đến khi nào tìm lại được người thân. Khi tìm lại được thì cả gia đình, họ hàng, bạn bè, hàng xóm, giáo xứ, tất cả đều vui mừng khôn tả. Từ những cảm nhận đó, ta mới hiểu được trái tim của Thiên Chúa vui mừng thế nào khi một người đã đi xa, lạc lối mà trở về, không chỉ có Thiên Chúa vui mừng mà cả triều thần thiên quốc vui mừng vì người đó trở về.
“Ngày kia thánh Phanxicô Salêsiô cho một người xưng tội. Người này xưng rất thành thật, khiêm nhượng và hết lòng ăn năn. Thánh nhân cảm động lắm. Sau khi xưng tội xong, người ấy hỏi:
– Bây giờ cha biết tất cả những sự xấu xa của con rồi. Cha nghĩ thế nào về con?
– Bây giờ cha nhìn con như một đấng thánh.
– Chắc cha phải nói ngược lại mới được.
– Không. Cha nói theo lương tâm của cha. Con bây giờ hoàn toàn khác trước rồi.
– Nhưng tội lỗi con đã phạm thì luôn luôn ở với con mà.
– Không phải thế đâu con ạ. Khi bà Mađalêna đã ăn năn trở lại, Chúa xem bà như một đấng thánh. Chỉ có bọn Pharisêu giả hình cứ coi bà là kẻ tội lỗi. – Nhưng đối với cha, con muốn biết cha nghĩ thế nào về quá khứ của con?
– Cha không nghĩ thế nào cả. Điều gì không có trước mặt Chúa thì cha không nghĩ đến. Cha chỉ biết ngợi khen Chúa và vui mừng vì con đã trở lại với Chúa. Cha muốn cùng các thánh trên trời vui mừng với con. Nói xong, thánh nhân khóc. Người kia bỡ ngỡ hỏi:
– Cha khóc à? Chắc cha khóc vì thấy con phạm nhiều tội quá?
– Cha khóc vì thấy con đã sống lại với Chúa.”
Có thể ta không đi lạc về không gian thể lý, nhưng ta lạc lối trong con tim, lạc lối trong cung cách hành xử và cách sống với Chúa, với tha nhân và với chính mình. Ta sống ích kỷ, truỵ lạc, tham lam của cải vật chất mà đánh mất đi lương tâm của mình, chạy theo những hào nhoáng bên ngoài để đánh mất phẩm chất làm con Chúa. Hãy can đảm trở về với Chúa là Cha, Ngài ban cho ta sức mạnh chiến đấu từ bỏ lối sống cũ để sống cuộc sống mới. Khi ta can đảm chống lại thế lực lôi kéo của thế gian; nói không với những cám dỗ của cải và từ chối chiều chuộng xác thịt, để sống cho những giá trị Tin mừng, thì ta cũng đang vác lấy thập giá vì Chúa mà thánh Louis Marie de Montfort đã hoạ lại trong cuộc đời mình.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con ở mãi trong sân chơi của thần dữ, nhưng giúp con biết lắng nghe con tim khắc khoải của Chúa đang mong mỏi chờ đợi con trở về và cánh tay của Chúa là Cha luôn giang rộng để ôm lấy con. Xin cho con đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu vô điều kiện của Chúa, để con dám đứng lên sau những lần vấp ngã.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Louis Marie de Montfort xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay bạn và tôi xét mình xem, tôi có đang chiến đấu từ bỏ một tật xấu vì Chúa không? Tôi có chiến đấu để vượt qua những rào cản làm cho tôi khó trở về với Chúa không? Xin ơn Chúa giúp ta can đảm trở về trong cung lòng xót thương của Chúa. Vì Chúa là Cha đang chờ đợi ta mỗi ngày để trở về với Ngài.
Nguồn: Dòng Tên