365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 76
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 15,12:
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
§ Lời thánh Joseph Cafasso:
Chúng ta sinh ra để yêu, chúng ta sống để yêu, và chúng ta sẽ chết để yêu nhiều hơn nữa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu không chỉ nói hay giảng dạy về tình yêu thương mà Chúa đã dùng chính đời sống của Ngài để yêu chúng ta cách trọn vẹn, yêu đến tận cùng. “Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,6-8). Chúa chết cho nhân loại, cho bạn và cho tôi được sống và sống dồi dào hơn.
Người môn đệ đích thực sẽ được Tình Yêu bao bọc và tâm hồn anh cháy lửa yêu mến, anh khao khát mang tình yêu ấy vào trong mỗi khoảnh khắc mà anh sống và thậm chí anh tin rằng cái chết sẽ đem anh đến Tình Yêu vĩnh cửu. Như thánh Joseph Cafasso đã thốt lên: “Chúng ta sinh ra để yêu, chúng ta sống để yêu, và chúng ta sẽ chết để yêu nhiều hơn nữa.”
Mỗi sớm thức dậy, bạn và tôi có nghe được tiếng Chúa nói với mình. ”Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở” (Gr 31,3a). Và chúng ta có cảm thấy ngày nào còn thở được, còn có cơ hội quý báu để nói với Chúa: “Con cũng yêu Chúa” không?
Để yêu đúng nghĩa và yêu chân thành, yêu vô điều kiện như Chúa, ta phải có kinh nghiệm được Chúa yêu, ta mới có sức để thực thi điều răn của Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
Lạy Chúa Giêsu, tình yêu tự hạ và tình yêu hiến tế của Chúa chính là nguồn trợ lực cho con mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, chán trường, buông xuôi, thất bại để yêu thương, thì xin giúp cho con nhớ lại Chúa đã yêu con như thế nào và có thể trở về câu hỏi nền tảng này:
Tôi sinh ra mục đích để làm gì? Có phải để được yêu và biết yêu không?
Tôi sống để yêu thương hay để tranh giành, ganh đua, hơn thua, được mất?
Tôi có chấp nhận sự thiệt thòi về mình để lại phần tốt cho tha nhân không?
Tôi có chấp nhận chết đi “cái tôi” để sinh hoa thơm trái tốt cho anh chị em tôi hưởng dùng không?
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Joseph Cafasso xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, mời bạn cùng tôi hãy nhìn lại tình yêu của Chúa dành cho mình từ lúc sinh ra tới bây giờ, để sống đáp trả lại tình yêu ấy bằng những hành vi yêu thương cụ thể cho những người chúng ta chung sống như: cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, thầy cô, bạn bè, hàng xóm…Có thể là một nụ cười cảm thông, lời nói khích lệ, tha thứ cho thiếu sót của một ai đó, và giúp đỡ người đang cần đến ta.
Nguồn: Dòng Tên