365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 78

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,22:

Thầy bảo cho anh em biết: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.”

§ Lời thánh José Escriva:

Tại sao bạn lại đánh mất sự điềm tĩnh, vì như thế là xúc phạm đến Thiên Chúa, làm phiền lòng người ta, và để bản thân phải khốn khổ… và cuối cùng bạn cũng phải tìm nó lại cho bằng được.

Học với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đến để kiện toàn luật cũ bằng luật mới của Người là luật yêu thương: “Yêu Chúa và yêu người.” Vì luật cũ dạy: “Chớ giết người,” nhưng Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5,22). Nghĩa là chúng ta không những không được giết người bằng gươm đao, súng ống nhưng còn không được dùng lời nói xúc phạm làm tổn thương anh chị em mình. Nói cách khác là phải từ bỏ những suy nghĩ xấu xa ở trong sâu thẳm lòng ta, vì nó chính là mầm mống, là chất kích thích để thốt ra lời lẽ trách mắng, chửi rủa và đến hành động xấu. Chúa Giêsu muốn chúng ta nội tâm hoá lề luật, ta không chỉ giữ những điều bên ngoài, nhưng còn những điều từ bên trong ta.

Khi xem xét lại lòng mình có những lúc chúng ta giận dữ, chửi mắng, nhục mạ, coi thường anh chị em mình, đó chính là lúc ta không nhìn nhận người khác là anh chị em của mình, không còn nhìn thấy hình ảnh của Chúa nơi mình và họ. Thánh José Escriva căn dặn chúng ta: khi ta đánh mất đi sự điềm tĩnh mà nóng giận và xúc phạm đến anh chị em mình thì ta cũng xúc phạm đến Chúa. Mỗi khi ta nóng giận là lúc ta còn chất chứa lòng hận thù, thiếu lòng bao dung tha thứ đối với tha nhân, chưa cảm nhận được tình yêu và sự trân trọng của Chúa đối với mình.

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ con chưa một lần cầm dao súng giết ai, thế nhưng từ trong lòng con nghĩ xấu cho người khác, đưa đến cảm xúc xấu, phát ra những lời nói xấu, thô lỗ, thiếu bác ái, lời xúc phạm anh chị em mình, thì cũng chính là lúc con giết anh chị em không dao, đồng thời con cũng giết đi phẩm tính làm người, làm con Chúa và làm môn đệ của Chúa nơi chính bản thân mình. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con và giúp con biết yêu thương tha thứ cho tha nhân như Chúa đã yêu con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh José Escriva xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta quyết tâm bình tĩnh trước những sự việc và con người làm trái ý ta, thay vì tức giận muốn buông những lời bực bội cay đắng thì hãy dâng lời cầu nguyện cho mình và cho người đó, rồi đi uống một ly nước, đọc đoạn Lời Chúa hay ngắm một bông hoa, chậu cảnh mà mình thích, và hỏi Chúa: Nếu là Chúa, Chúa sẽ hành xử việc này thế nào?

Nguồn: Dòng Tên