365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 80

 § Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 10,41-42:

Chúa đáp: “Matta! Matta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

§ Lời thánh Benado:

Hoạt động và chiêm niệm là đôi bạn đồng hành gắn bó và chung sống bình đẳng một nhà. Matta và Maria là chị em với nhau.

§ Học với Chúa Giêsu.

Trong khung cảnh hai chị em đón tiếp Chúa là một vị khách quý nhất của gia đình. Maria ngồi nghe những giáo huấn của Chúa, chị không trốn tránh công việc. Chị ý thức bản thân mình cần gặp gỡ Chúa trước khi bắt tay vào công việc, để chị biết cách phục vụ theo ý của Chúa cách tốt hơn. Matta cũng rất nồng hậu tiếp Chúa theo cách của mình. Chị muốn tiếp Chúa bằng một bữa ăn thật thịnh soạn. Thật tốt! Nhưng chị lo lắng quá! Chị bận rộn và tất bật với việc bếp núc, nên than phiền với Chúa: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” (Lc 10, 40) Trong lúc lo lắng, bận rộn và có một chút khó chịu với em mình, chị biết ai là người chị cần chạy đến để trút nỗi niềm bên trong của chị. Và chị được Chúa giáo huấn, để nhận ra đâu là điều quan trọng hơn. Phục vụ thì thật cần nhưng không phải là tất cả, nên đừng quá lo lắng! Chúng ta cũng thế, nếu chỉ chú tâm đến công việc sẽ rất dễ đánh mất đi mục đích chính của mình là Chúa. Đức cố Hồng Y Thuận đã chia sẻ: Chúng ta thường chọn công việc của Chúa hơn chọn Chúa. Điều này cũng rất thường xảy ra trong đời sống của chúng ta, nhất là trong một xã hội mà con người sống vội vã, hời hợt. Chúng ta thích làm hơn là thinh lặng cầu nguyện. Trách nhiệm, bổn phận hằng ngày thì cần, nhưng lo lắng thái quá sẽ dẫn chúng ta đến việc tìm kiếm thành công, tìm mình hơn là tìm Chúa.

Matta đón tiếp Chúa ở bình diện tự nhiên, lấy mình làm trung tâm, dựa vào công trạng và so sánh. Còn Maria đón tiếp Chúa trên bình diện đức tin, không dựa vào sức mình, nhưng chị dựa vào Chúa, ở bên Chúa, được Chúa đào luyện, để sau đó ra đi phục vụ tốt hơn.

Bạn và tôi thấy mình giống hình ảnh nào nhiều hơn Matta hay Maria? Nếu giống Matta, thì chúng ta cũng cần chạy đến Chúa như chị để trút nỗi lòng, để được Chúa dạy dỗ, để được Chúa thanh lọc mỗi ngày, để mọi hoạt động chúng ta làm đẹp ý Chúa hơn. Cho dù bạn là giáo sĩ, tu sĩ, hay giáo dân, chúng ta hãy tỉnh thức! Đừng chỉ hoạt động, vì điều này sẽ dẫn chúng ta đến nghiện việc; đừng chỉ chiêm niệm, điều này sẽ dẫn chúng ta đến ảo tưởng. Chúng ta hãy học nơi Chúa Giêsu: Sau những bận rộn của việc rao giảng, chữa bệnh… Ngài lánh riêng ra để cầu nguyện với Cha, hỏi ý Cha, tương quan với Cha. Và thánh Benado đã cảm nhận trong đời sống của ngài rằng: “Hoạt động và chiêm niệm là đôi bạn đồng hành gắn bó và chung sống bình đẳng một nhà. Matta và Maria là chị em với nhau.”

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con ý thức rằng: chiêm niệm và hoạt động phải hoà quyện với nhau trong cuộc sống. Con phải vừa phục vụ như Matta và có thái độ chiêm niệm như Maria. Con cần cả hai chiều kích này để trở nên môn đệ đích thực của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Benado xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, chúng ta dành thời gian cầu nguyện ít nhất 15 phút trước khi bắt đầu công việc của một ngày, trong khi làm việc thỉnh thoảng nhớ tới Chúa và thầm thĩ một lời nguyện tắt như: “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa?” hay bất cứ tâm tình nào bạn thích để nói với Chúa. Tối về, dành thêm ít phút ở bên Chúa nữa nhé!

Nguồn: Dòng Tên