365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 83

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 8,34:

Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

§ Lời thánh Alphongso Ligorio: 

Muốn làm đẹp lòng Chúa, phải từ bỏ cái tôi.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa thật rõ ràng và dứt khoát không có nước đôi. Muốn theo thì phải bỏ, bỏ để mà theo. Trong xã hội hôm nay, có nhiều thứ để cho ta lựa chọn, nên càng khó để chọn lựa hơn. Chắc chắn khi chọn cái này phải hy sinh cái khác. Chúng ta chọn lối sống của Chúa thì bỏ lối sống theo kiểu thế gian.

Có lẽ trong cuộc sống ít nhiều ta cũng học buông bỏ nhiều thứ, nhưng khó nhất là bỏ mình, bởi vì cái tôi nó nằm dính chặt trong bản năng con người của mình. Bỏ mình cũng đồng nghĩa tôi trao hiến toàn bộ thân phận của mình cho người mình bước theo. Một người lập gia đình, họ phải bỏ cha mẹ để gắn bó với vợ, với chồng; người đi tu cũng thế, bỏ gia đình, các mối tương quan cản trở, những ham muốn vật chất, danh vọng, địa vị để bước theo Đức Ki-tô. Chúa nói không chỉ bỏ mình, nhưng còn vác thập giá để mà theo. Nghĩa là một hành trình chiến đấu cam go trong việc bỏ mình, đó cũng chính là thập giá mà mình phải vác. Và tiếng gọi của Chúa cũng không chỉ một lần mà là suốt đời, nghĩa là bao lâu còn tiếng gọi bấy lâu còn từ bỏ.

Có phải Chúa ích kỷ đòi hỏi chúng ta nhiều quá không? Không, vì Ngài biết con đường nào dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực. Chỉ khi nào chúng ta theo lối sống của Ngài, cuộc đời chúng ta mới có ý nghĩa. Bởi lối sống ấy luôn sống cho và vì người khác, chính Chúa cũng đã sống và chết cho chúng ta, Ngài cũng từ bỏ địa vị cao sang để sống kiếp nô lệ vì chúng ta. Thánh Alphongso Ligorio đã bước theo và chia sẻ kinh nghiệm: “Muốn làm đẹp lòng Chúa, phải từ bỏ cái tôi.”

“Ngày 26/10/2012 Công chúa Mako, người Nhật kết hôn với Komuro Kei con trai của một người mẹ đơn thân, trở thành thường dân và rời khỏi Hoàng thất. Luật hoàng gia quy định, nếu kết hôn với người thường dân; các nghi lễ truyền thống trong đám cưới bị hủy, và không được nhận 1,3 triệu Mỹ kim hồi môn. Công Chúa đã hy sinh tất cả để đi theo tiếng gọi tình yêu. Tình yêu Chúa dành cho chúng ta còn lớn lao hơn thế nhiều, chúng ta có can đảm từ bỏ tất cả theo lời mời gọi của Ngài hay không?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn sức mạnh của tình yêu Chúa giúp con bỏ mình, để sống cho những giá trị Tin Mừng và dám đi vào lối sống của Đức Ki-tô, cho dù có phải trả giá cách nào. Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Alphongso Ligorio xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay bạn và tôi nhìn lại xem mình đã có kinh nghiệm từ bỏ cái gì để theo Chúa và theo Chúa với mục đích gì? Có phải tôi theo Chúa vì chính Chúa hay theo Chúa vì lợi ích của mình? Khi hiểu được động lực nào giúp tôi từ bỏ và từ bỏ cho một mục đích gì, thì tôi mới vượt qua được khó khăn cách bền bỉ và theo Chúa đến cùng.

Nguồn: Dòng Tên