365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 87
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 23,12:
Chúa Giêsu nói: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
§ Lời thánh Augustino:
Chúa là Đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, Người cũng hạ mình xuống kết hợp với con, nếu con đem mình lên Người tránh xa con.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hiểu khuynh hướng của con người là luôn muốn tôn mình lên và cũng muốn người khác tôn mình lên nữa. Vì trong vô thức ai ai cũng muốn mình được công nhận, được chú ý, được coi trọng, muốn mình hơn người khác…Nên Chúa đưa ra cho chúng ta một chân lý nghịch đời: “Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,12). Vì Lời Chúa đi ngược với bản năng tự nhiên của con người, nên bài học này vẫn luôn là thách đố mà chúng ta phải dày công học tập suốt đời.
Bài học khởi đi từ việc xét mình mỗi ngày, từ trong mỗi suy nghĩ, lời nói, hay hành vi của chúng ta đang làm theo khuynh hướng nào, để thanh lọc nó trong cầu nguyện và rồi đào luyện nó trong cuộc sống.
Làm thế nào để sống giáo huấn của Chúa nếu ta không chiêm ngắm con đường Chúa đi để hiểu, để cảm thấu, để ôm ấp và để yêu mến con đường ấy. Chỉ khi yêu mến con đường Chúa đi, ta mới biết cách đi trên con đường ấy và hơn thế là dám can đảm bước đi trên con đường ấy: con đường tự hạ và tự huỷ.
Chắc chắn Chúa sẽ thêm sức cho ta, nhưng chính ta phải dấn thân vào con đường ấy trong mọi chi tiết của ngày sống. Bắt đầu tập sống khiêm tốn như Chúa bằng những công việc cụ thể như là làm những công việc không tên, những việc hèn mọn, những việc không ai muốn làm như đánh chùi nhà vệ sinh, thu dọn rác rưởi, chọn điều nhỏ bé và chọn phần thiệt thòi về mình để nhường phần tốt cho tha nhân… Và làm việc gì luôn nghĩ đến lợi ích của tha nhân trước hết. Từ từ qua những tập tành này, giúp chúng ta bắt đầu biết sống và coi trọng tha nhân hơn. Đây là chìa khoá mà Chúa Giêsu giúp chúng ta mở cánh cửa đi vào con đường tự hạ của Ngài để được Thiên Chúa tôn vinh. Đây là con đường duy nhất và gần nhất để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và đến gần với tha nhân. Bởi Chúa từ trời xuống đất, từ Thiên Chúa xuống làm người, Ngài đến để gặp, để ở với chúng ta. Vậy, nếu tôi đi con đường tự tôn, mà Chúa thì lại đi xuống làm sao tôi gặp được Ngài. Và như thế mãi mãi Chúa và tôi xa nhau bởi vị trí ở hai đầu mút của con đường như lời của thánh Augustino nói: “Chúa là Đấng cao cả, nếu con hạ mình xuống, Người cũng hạ mình xuống kết hợp với con, nếu con đem mình lên Người tránh xa con.”
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn sống tâm tình của Chúa, dám bước vào con đường tự hạ để phục vụ tha nhân như Chúa đã phục vụ con bằng cả cuộc đời và cái chết của chính Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustino xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Với ơn Chúa, hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm hành vi cúi xuống phục vụ tha nhân, nhất là những người nhỏ bé nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, hàng xóm và môi trường chúng ta đang sống.
Nguồn: Dòng Tên