365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 88
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 6,6:
“Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
§ Lời thánh Bonaventure:
Khi chúng ta cầu nguyện, lời từ con tim phải được lắng nghe nhiều hơn là lời từ miệng lưỡi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Bước vào Mùa Chay, lời Chúa dẫn đưa chúng ta đi vào đời sống nội tâm: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” (Mt 6,6). Chúa dạy chúng ta phải cầu nguyện kín đáo, điều này không hệ tại ở việc phải cầu nguyện trong phòng kín hay đêm khuya để tránh cái nhìn của mọi người nhưng cầu nguyện kín đáo là lời chân thật xuất phát từ con tim sâu thẳm của chúng ta, nó không đòi hỏi chúng ta phải xa tránh con người và xa lìa bổn phận hằng ngày. Vì thế, cầu nguyện kín đáo vượt lên trên mọi ranh giới của không gian và thời gian. Khi ta đang đợi nhận một món hàng mua ở chợ, chúng ta có thể âm thầm dâng lời cầu nguyện cho mọi người mua bán ở đó; khi ta đang đứng đợi đón con của chúng ta ở cổng trường, chúng ta xin Chúa chúc lành cho các thầy cô và học trò; khi ta đang đợi đèn xanh, ta hướng lòng lên Chúa cầu nguyện cho những xung quanh ta, trước mắt ta… Đó chính là những lời cầu nguyện kín đáo mà Chúa ưa thích nơi ta.
Chúa căn dặn chúng ta không được cầu nguyện với thái độ phô trương. Vì như thế, sẽ có nguy cơ làm cho ta lệ thuộc vào hình thức, đạo đức giả hoặc mong tiếng khen của người khác. Chúa đã từng khiển trách những người Pharisêu và cảnh giác các môn đệ và cả chúng ta nữa (x. Mt 18,19-20).
Cầu nguyện kín đáo giúp chúng ta cầu nguyện với tâm tình của người con thảo, của một người yêu. Khi cầu nguyện với tâm tình người con, chúng ta đơn sơ, chân thành, tin tưởng, tín thác và vâng phục với thánh ý của Chúa. Cầu nguyện với tâm tình người yêu là đi vào vùng sâu lắng của con tim với con tim, hai con tim hiệp thông với nhau. Điều này thánh Bonventure đã cảm nghiệm và khuyên chúng ta:
“Khi chúng ta cầu nguyện, lời từ con tim phải được lắng nghe nhiều hơn là lời từ miệng lưỡi.” Lời từ con tim và nghe bằng con tim, đó là nơi không ai có thể tự do ra vào nếu Chúa không cho phép, vì nơi đó tâm hồn gặp gỡ Thần Khí hướng dẫn và người đó tìm được sự khôn ngoan của Chúa, như Đức Maria hằng ôm ấp và hằng suy đi nghĩ lại trong lòng (Lc 2, 19.51).
Thật tuyệt vời khi ta cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc bằng chính con tim của ta với Đấng thấu suốt mọi sự trong ta, thì quả là một niềm vui khôn tả, vì chẳng ai có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu ta bằng Chúa. Vì thế, Mùa Chay là mùa xuân của ân sủng, mùa của ơn cứu độ. Trong ơn cứu độ, Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài, trước hết trong tương quan cầu nguyện sâu lắng để giúp ta trở về cõi lòng chân thật, hầu nhìn nhận mình còn nhiều điều cần phải hoán cải, cần phải từ bỏ và nhận ra mình được Chúa yêu thương để biết sống bác ái, sẻ chia với tha nhân nhiều hơn bằng thái độ khiêm tốn, chân thành.
Lạy Chúa Giêsu, trong Mùa Chay thánh, Chúa mời gọi con trở về đời sống nội tâm, kết hiệp, tương giao với Chúa trong âm thầm kín đáo, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động xuất phát từ con tim chân thành với Chúa với tha nhân và với chính mình. Đó là lời cầu nguyện đẹp nhất mà Chúa đang chờ đợi nơi con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Bonaventure xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay chúng ta tận dụng mọi cơ hội, dành những khoảng lặng âm thầm để hướng lòng lên Chúa và cầu nguyện cho mọi người chúng ta gặp gỡ trong ngày với tất cả lòng chân thành của chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên