365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 89

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 10,10:

Chúa Giê-su chỉ thị rằng: “Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.”

 Lời chân phước Henry Suso:

Người siêu thoát luôn luôn cảnh giác với những gì họ không cần thiết.

§ Học với Chúa Giêsu.

Người đời có câu: “Lòng tham vô đáy.” Dù sống ở thời đại nào, đó là điều chúng ta thấy rất bình thường trong cuộc sống. Người giàu thì muốn giàu thêm, có một thì muốn có hai. Các môn đệ của Chúa cũng không thoát khỏi sự ham muốn này, vì họ cũng là người như bao người khác. Ai cũng thích mình có nhiều của cải, vật chất, tài năng, danh vọng, địa vị, tương quan. Nhưng nếu chúng ta coi chúng là tất cả những gì mình tìm kiếm và theo đuổi, thì chúng ta chẳng thể sống tự do, thanh thản và bình an được. Vì thế, Chúa căn dặn các môn đệ và mỗi người chúng ta khi đi thi hành sứ vụ: “Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn” (Mt 10,10).

Thật ra Chúa không nói chúng ta bỏ đi những nhu cầu căn bản để sống, nhu cầu cần thiết để làm việc và phục vụ, nhưng Chúa muốn nói ta cần nhẹ nhàng, thanh thoát, vì đôi khi chúng ta dễ tham lam đưa ước muốn biến thành nhu cầu, để rồi tích góp làm cho hành trang cuộc sống trở nên cồng kềnh. Hơn nữa, người tông đồ của Chúa phải siêu thoát, sống tinh thần phó thác, đừng bám víu vào những gì mình có, đừng để bị lệ thuộc, sẽ trì trệ công việc phục vụ. Vì khi bị lệ thuộc, người ta sẽ do dự, toan tính hơn-thua, được-mất, như thế, thì không thể tự do để thi hành sứ vụ được.

Một người thanh thoát, họ luôn cảm thấy đầy đủ, chẳng cần thêm gì, chỉ cần bớt đi. Còn người ham muốn tích góp, thì lại thấy mình luôn thiếu, bao nhiêu cũng không đủ. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Đó cũng chính là những cám dỗ của tất cả chúng ta, nên thánh Henry Suso đã nói:“Người siêu thoát luôn luôn cảnh giác với những gì họ không cần thiết.” Bởi vì bất cứ vật chất hay sự giàu có về phương diện gì cũng dễ làm cho chúng ta bị mê hoặc, nên cần tỉnh thức. Khi sống thanh thoát, nó làm cho ta tự do. Giống như một người leo núi, nếu quá nhiều   đồ đạc, thì leo không nổi, sẽ không tới đích. Còn khi nhẹ nhàng thì mới có sức để đạt được đích của mình.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm thấy thật khó để sống thanh thoát như Chúa mời gọi, vì chúng con đang hít thở bầu khí của một xã hội quá nhiều nhu cầu vật chất này. Xin Chúa cho con ơn tín thác vào Chúa, vì Chúa là Cha luôn chăm sóc, lo lắng cho con hơn con lo cho chính mình và xin cho con cũng biết cộng tác với Chúa qua việc tập bỏ bớt những thứ không cần thiết.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Henry Suso xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Một trong những điều giúp ta cảnh giác là bằng cách đặt câu hỏi cho mình trước khi muốn mua sắm hoặc muốn có thêm vật gì: Nếu không có cái này, tôi có sống được không? Nếu không có cái kia, tôi có làm việc và phục vụ được không? Một cách khác, bạn có thể hỏi: Người nghèo họ có cái này không? Để chúng ta cảnh giác và bớt đi những ham muốn không cần thiết nhé!

Nguồn: Dòng Tên