365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

ngày thứ 90

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 17,10a:

Đức Giê-su nói: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.”

§ Lời thánh Catherine Genoa:

Tôi không còn thuộc về tôi nữa. Dù sống hay chết, tôi vẫn thuộc về Đấng Cứu Độ của tôi. Tôi chẳng còn gì là của riêng tôi nữa. Thiên Chúa là tất cả của tôi, và trọn vẹn hữu thể tôi là của Người.

§ Học với Chúa Giêsu.

Cảm thức “thuộc về” là một nhu cầu rất thật và là nhu cầu sống còn của con người. Có nghĩa là ta được công nhận thuộc về một gia đình, dân tộc, quốc gia, đặc biệt là thuộc về ai đó. Cảm thức thuộc về, làm cho ta được sống là mình, được tự do và hạnh phúc. Tôi thuộc về ai đó, ai đó thuộc về tôi. Đức Giê-su nói: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con.” Nghĩa là một tình yêu trao ban không dừng lại ở bản thân. Một tình yêu liên đới, liên luỵ và cưu mang. Hay nói cách khác, tôi được yêu và tôi khao khát để yêu. Tôi chấp nhận đi vào cuộc đời của Ai đó, và Ai đó đi vào cuộc đời của tôi. Thánh Catherine Genoa đã kinh nghiệm sâu xa về điều này trong tương quan với Chúa. Thánh nhân thấy mình thuộc về Đấng cao cả, Đấng đem lại ơn cứu độ, Đấng đem lại sự sống vĩnh cửu, Đấng mà ngài tin tưởng và hiến trao tất cả cách trọn vẹn và ngay cả mạng sống. Ngài thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ngài. Những gì ngài đang “có” và đang “là” cũng thuộc về Chúa. Tình yêu của ngài với Chúa hoà quyện vào nhau. Khi là của nhau, ta đều tin tưởng, tín thác và tự do. Chính cảm nhận thuộc về này là động lực để ta sống hết mình cho nhau và vì nhau.

Khi thuộc về, tôi không còn là kẻ đứng ngoài với thái độ ngại ngùng, do dự, tính toán, lo lắng, nghi ngờ, nhưng tôi biết tôi làm gì và cần gì. Nhu cầu thuộc về là một nhu cầu rất sâu xa của con người và Chúa Giêsu cũng có nhu cầu này, nên Ngài muốn ở trong ta và ta ở trong Ngài. Những gì của con cũng là của Cha, và Cha tự do trên cuộc đời của con và con cũng được sống tự do để nhận mọi sự là cuộc đời của Cha.

Trong cuộc sống, nhiều khi ta bị hiểu lầm, bị thành kiến làm cho ta thấy khó chịu và đau khổ, nhưng đó lại là cơ hội để cho ta thuộc về Chúa hơn, vì ta sẽ thấy mình không qúa lệ thuộc vào điều người khác hiểu và nói về ta. Đó cũng là cách Chúa huấn luyện để cho ta cảm thấy rằng chỉ cần Chúa hiểu là đủ rồi.

Lạy Chúa Giêsu, thật hạnh phúc cho con vì con được thuộc về Chúa và Chúa thuộc về con, nhưng rất nhiều khi con chỉ thích thuộc về Chúa khi mọi chuyện dễ dàng và những điều đẹp đẽ, còn những khó khăn, đau khổ thì con lại muốn tránh, như thế con chẳng bao giờ được thuộc về Chúa trọn vẹn. Xin cho con ơn khao khát thuộc về Chúa cách trọn vẹn hơn, cả hạnh phúc và khổ đau. Như thế, con không còn ảo tưởng mà được bước vào một tương quan cá vị.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catherine Genoa xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta ý thức tất cả niềm vui, khổ đau mà mọi sự của con cũng là của Cha và của Cha cũng sẽ là của con. Vậy, ta sẽ nhìn tất cả vũ trụ bao la, mọi người tốt, xấu, các thánh, các linh hồn cũng là của ta, cả Thiên Chúa và Chúa Giêsu cũng là của ta và cho ta. Vậy, ta có liên kết số mệnh ta với số mệnh của Chúa không? Vì mọi sự con “có” và con “là” bây giờ cũng là của Cha.

Nguồn: Dòng Tên