365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 94

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 6,14:

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.”

§ Lời chân phúc Thomas Woodhouse:

Nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ cam chịu mười lần hơn nữa những gì ông đã mặc sức làm khốn khổ tôi. Tôi tha thứ cho ông và cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho ông, cũng như tôi sẽ được Người tha thứ vậy.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa mời gọi chúng ta phải tha thứ cho anh chị em mình như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Đúng vậy, không biết bao nhiêu lần và có lẽ không đếm nổi những lần chúng ta phạm tội, chúng ta vào tòa xưng tội, xin lỗi Chúa và Chúa đã tha thứ tất cả cho chúng ta. Nên chẳng còn có lý do nào để chúng ta có thể biện minh rằng chúng ta không thể tha thứ cho anh chị em của mình.

Khi chúng ta chưa thể tha thứ cho anh chị em mình, thì cũng là lúc chúng ta chưa cảm nhận tình yêu tha thứ sâu đậm của Chúa dành cho chính mình. Chưa sống ơn tha thứ, chưa sống tâm tình biết ơn và chưa sống chính sự sống của Chúa ban tặng cho chúng ta. Vì thế, chúng ta phải biết ơn vì mình là người được tha thứ từ Chúa và từ anh chị em của mình và phải biết tha thứ cho tha nhân, cho dẫu việc tha thứ không dễ chút nào. Khi một sự xúc phạm và bị tổn thương quá lớn, thì mới biết được rằng tha thứ không đơn giản. Nhưng lời Chúa cho chúng ta thấy rằng, dù có bị tổn thương lớn thế nào, tha nhân không thường xuyên xúc phạm đến chúng ta. Còn chúng ta thì lại thường xuyên xúc phạm đến Chúa. Chúng ta lại thường lý luận rằng, vì mình không phải là Chúa, nên việc tha thứ thật khó, nhưng nếu như thế thì hình ảnh của Chúa nơi chúng ta và sự sống của Chúa ở trong chúng ta như thế nào? Và chúng ta sống phẩm tính ơn gọi làm con Chúa của mình ra sao?

Tha thứ là một chọn lựa, chọn để thù hằn hay chúc lành? Mỗi lần tôi chọn tha thứ cho ai, là lúc tôi thật sự chấp nhận nằm lên thập giá để chịu đóng đinh với Chúa. Đôi lúc ta thấy mình bất lực, nếu không có ân sủng của Chúa. Chúa chính là sức mạnh giúp mình sống lòng xót thương của Chúa. Vì ngay cả lúc đau đớn tột cùng, Chúa đã tha thứ cho chính người làm mình đau khổ. Tha thứ đòi hỏi một tình yêu vô điều kiện, chứ không còn tính toán trên lẽ công bằng, như chân phúc Thomas Woodhouse hoạ lại tình yêu tha thứ của Chúa trong đời sống của ngài. “Nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ cam chịu mười lần hơn nữa những gì ông đã mặc sức làm khốn khổ tôi. Tôi tha thứ cho ông và cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho ông, cũng như tôi sẽ được Người tha thứ vậy.”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ sự yếu đuối của con vẫn còn đó, nhưng lòng con cũng khao khát sống tinh thần tha thứ của Chúa. Nếu những khi con chưa tha thứ cho tha nhân vì chính họ, thì ít nhất xin cho con biết tha thứ cho họ vì chính Chúa và trong Chúa, để con có thể yêu thương tha nhân như họ “là.”

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Thomas Woodhouse xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay bạn và tôi ý thức và sốt sắng khi đọc Kinh Lạy Cha, để xin ơn thứ tha của Chúa về những lỗi lầm sâu kín ta có trong lòng, đồng thời ta nhìn lại xem, còn có ai mà ta chưa thật lòng tha thứ cho họ không? Nếu còn, ta cố gắng thể hiện lòng thiện chí tha thứ cho người đã từng gây khó khăn hay chống đối mình bằng một nụ cười, bằng lời cầu nguyện, bằng sự giúp đỡ…thật chân thành nhé!

Nguồn: Dòng Tên