365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 095
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 11,31
Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ninivê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.
§ Lời thánh John Henry Newman.
Ngoài Chúa ra, còn có gì trên trái đất này và trên cả trời cao mà con phải đi tìm? Thân xác con mục nát theo thời gian, và nhịp đập trái tim con từ từ chậm lại; Nhưng Chúa luôn là Chúa của trái tim con, và Chúa cho con được ở bên Chúa và trong Chúa mãi mãi, Chúa ơi.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa Giêsu nói hôm nay không chỉ đúng với khuynh hướng sống của dân Do Thái ngày xưa, mà còn đúng với chúng ta hôm nay.
Có những lần chứng kiến một số người rơi vào tình trạng bị trọng bệnh hay phải sống trong tình trạng chờ đợi cái chết đến, hầu như ai ai cũng mong muốn Chúa ra tay hoạt động làm một phép lạ chữa lành, và nếu Chúa làm phép lạ chữa lành và cứu sống, thì không chỉ đưa lại niềm vui, mà chắc chắn có nhiều người sẽ tin tưởng vào Chúa hơn. Khi có suy nghĩ và khuynh hướng sống đó, chúng ta dù tin Chúa nhưng thường rơi vào tình trạng cố chấp, đòi hỏi và bắt ép Chúa theo ý riêng của mình.
Đó là suy nghĩ và lối sống rất con người của chúng ta. Còn Chúa thì thế nào?
Chắc chắn Chúa rất yêu thương mỗi người chúng ta, Chúa chỉ mong cho ta được sống và sống dồi dào, Ngài thừa sức làm những phép lạ hay ban cho những dấu lạ để nâng đỡ và cứu thoát ta, và rất nhiều lần Chúa đã làm phép lạ để nâng đỡ và cứu thoát nhiều anh chị em bất hạnh, đau yếu và khổ sở của chúng ta. Tuy nhiên, hôm nay Chúa muốn dạy dỗ chúng ta điều quan trọng hơn phép lạ và dấu lạ tỏ tường. Đó là Chúa muốn mời gọi chúng ta chú ý đến chính Chúa chứ không phải phép lạ của Chúa làm, Chúa muốn chúng ta bước vào tương quan thân mật với Chúa, chứ không muốn chúng ta chỉ là “người chỉ giơ tay” cầu xin mãi không nguôi và Chúa cứ phải đóng vai người cho đi. Thật vậy, Chúa quý hơn phép lạ và dấu lạ Chúa làm. Đó là điểm nòng cốt, là lẽ sống của đời ta.
Vì thế Chúa mời gọi ta “ra khỏi mình” và rũ bỏ tính cố chấp của cái tôi, rời khỏi con đường đi tìm dấu lạ và phép lạ, bước vào lộ chính hướng đến Chúa và đi tìm Chúa, như thánh John Henry Newman nhắc nhở: “Ngoài Chúa ra, còn có gì trên trái đất này và trên cả trời cao mà con phải đi tìm?”
Thật vậy, Chúa chính là dấu lạ tuyệt vời và phép lạ tỏ tường nhất dành cho chúng ta. Dấu lạ của tình yêu thúc đẩy Chúa mặc xác phàm và trở nên nô lệ, phép lạ của tình yêu hiến dâng Chúa dành cho bạn và tôi trên đường thương khó và trên Thánh Giá.
Xin Chúa cho bạn và tôi chân nhận dấu lạ và phép lạ tuyệt hảo nơi chính Chúa Giêsu là Thầy dạy chúng ta, để qua đó ta có thể thốt lên tâm tình của thánh Newman dành cho Chúa: “Chúa luôn là Chúa của trái tim con, và Chúa cho con được ở bên Chúa và trong Chúa mãi mãi, Chúa ơi”.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con rơi vào tình trạng cố chấp với con tim cứng cỏi bám chặt vào các phép lạ hay dấu lạ do chính chúng con đòi hỏi.
Xin biến đổi trái tim chúng con ra mềm mại, để tìm gặp được trái tim yêu thương hiến dâng của Chúa, vì trái tim Chúa chính là dấu lạ và phép lạ tuyệt hảo nhất.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh John Henry Newmann xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay mời gọi bạn và tôi chú ý đến đôi mắt thể lý và đôi mắt tâm hồn. Cụ thể, ta ý thức về cuộc tìm kiếm trong ngày sống của ta. Ta luôn tự hỏi: Tại sao tôi lại mở mắt đi tìm điều này điều kia, tại sao trái tim ta rung nhịp đập chú ý tìm kiếm những điều quanh ta? Những điều ta đi tìm là gì vậy? Những điều ta đi tìm có “hương vị của Chúa” hay không hay chỉ toàn là hương vị của thế trần?
Sau đó, mời bạn nhẩm đi nhẩm lại lời của thánh Newman: “Ngoài Chúa ra, còn có gì trên trái đất này và trên cả trời cao mà con phải đi tìm? Thân xác con mục nát theo thời gian, và nhịp đập trái tim con từ từ chậm lại; Nhưng Chúa luôn là Chúa của trái tim con, và Chúa cho con được ở bên Chúa và trong Chúa mãi mãi, Chúa ơi”.
Nguồn: Dòng Tên