365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 096

§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 7,12

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.

§ Lời thánh Thánh Têrêsa Cancútta.

Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói hôm nay là khuôn vàng thước ngọc hay còn gọi là luật vàng trong bài giảng trên núi. Cách nói của Chúa Giêsu mang tinh thần tích cực: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó”. Cách nói của Chúa khác với cách diễn tả tiêu cực được nhắc trong sách Tôbia và trong truyền thống Do Thái giáo: “Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả”. (Tb 4,15).

Như thế Chúa Giêsu đã đi một bước xa hơn, nâng tâm hồn bạn và tôi cao hơn và mời gọi ta chú ý đến luật vàng của Chúa.

Nhưng luật vàng này của Chúa có phải theo kiểu “thương người như thể thương thân” hay không? Với luật vàng này Chúa Giêsu diễn tả lề luật yêu thương, nhưng không quy về bản thân, không lấy bản thân làm nguyên lý để hành xử, mà chúng ta dựa trên chính Chúa để thi hành luật vàng này. Như thế Chúa Giêsu là Thầy dạy và Ngài chính là khuôn mẫu, là tiêu chuẩn và nền tảng để chúng ta soi vào và bắt chước. Nói khác đi, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một châm ngôn để hành xử với nhau, như Chúa đã hành xử với chúng ta. Vì thế, Chúa thương người ra sao ta thương người giống như Chúa vậy. Chúa đối xử tốt lành với anh chị em thế nào, ta đối xử với anh chị em tốt lành như vậy. Qua đó ta nhận ra rằng “Việc tốt là những mắt xích tạo nên sợi xích tình yêu”, như thánh Têrêsa Cancútta nói.

Như thế, càng để Luật vàng hay khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu sống động trong đời sống thường ngày, bạn và tôi càng nhận ra những mắt xích yêu thương đang nối người với người, và Nước Thiên Chúa từ từ hiển lộ và được kiến tạo giữa lòng thế giới chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa về Luật Vàng thật đẹp Chúa ban. Xin đừng để chúng con cất Luật Vàng này trong ngăn tủ đời con, mà sống động luật vàng này ở giữa tương quan với anh chị em và trong từng khoảnh khắc hiện tạ. Nhờ đó, nhiều sợi xích tình yêu thật đẹp sẽ được trang điểm trong thế giới chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.

 § Hồn sống với Chúa Giêsu.

Ngày sống mới bắt đầu từ đêm khuya. Trước khi đi nghỉ đêm, bạn chọn ra ba việc tốt bạn sẽ làm trong ngày mai. Có thể là một lời tốt lành gởi đến người thân, một ánh mắt nhân từ tốt lành dành cho người làm trái ý bạn, hay một hành vi tốt lành bạn làm cho tha nhân mà không chờ đợi lời cám ơn, sự công nhận và khen ngợi.

Trong ngày sống, bạn chú ý đến ba điều tốt bạn đã chọn để làm và xin Chúa giúp bạn thực hiện ba điều đó tốt bao nhiêu có thể.

Nguồn: Dòng Tên