365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 097
§ Lời Chúa Giêsu trong Mt 5,20
Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Chúng ta được kêu gọi để sống cao cả, tại sao chúng ta lại ẩn núp trong nếp sống thấp hèn và trống rỗng?
§ Học với Chúa Giêsu.
Trong bài giảng trên núi, sau khi Chúa Giêsu nói về việc Ngài đến để kiện toàn luật Môsê, Chúa đã lên tiếng mời gọi các môn đệ và mọi người có mặt chú tâm đến một điều quan trọng: “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Chúa Giêsu chỉ ra cho các môn đệ ngày xưa và chúng ta hôm nay điều kiện để được vào Nước Trời. Đó là phải ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu thời đó. Người Pharisêu là những người trung thành với Lề Luật và truyền thống truyền miệng nhận từ các tiền nhân. Các kinh sư còn được gọi là “Ráp-bi, nghĩa là “thầy”, họ là những người thông thạo Thánh Kinh Do- thái giáo, chuyên nghiên cứu và giải thích lề luật.
Chúa Giêsu mạnh mẽ khiển trách rằng, hai nhóm người này có thế giá trong Do Thái giáo, và cũng là những “chuyên viên” về luật, nhưng lại không giữ luật cách trọn vẹn. Họ chỉ thích giữ luật theo kiểu bề ngoài, theo hình thức và rơi vào thói giả hình. Cách sống luật của họ chỉ ra sự mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này nói rằng, họ không thực sự là người công chính, vì người công chính luôn hiểu và sống đúng lề luật và thánh ý của Thiên Chúa. Mà thánh ý của Thiên Chúa luôn hướng về tinh thần của tình yêu, của lòng nhân – thành tín và công lý.
Như thế, Chúa Giêsu muốn dạy bạn và tôi hôm nay cẩn trọng đừng rơi vào cách sống của hai nhóm người trên, nghĩa là sống trong sự mâu thuẫn và hai lòng, bên ngoài thì luôn tỏ vẻ đạo đức, bên trong thì lại tràn ngập thói đời. Ai sống trong sự mâu thuẫn này, họ đang ẩn núp trong cuộc sống thật thấp hèn và trống rỗng như thánh Têrêsa Cancútta nói.
Thánh nữ còn nói: “ta được kêu gọi để sống cao cả”, nghĩa là ta cần phải vượt trên cách sống của các kinh sư và Pharisêu, ta không khép mình và ẩn núp trong vỏ bọc bề ngoài với các tập tục mang vẻ đạo đức nhưng bên trong lại rỗng tuếch, mà ta luôn “uốn đời mình” tương hợp với cuộc đời của Chúa Giêsu. Chính Ngài là Thầy Dạy và là lẽ sống của chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, cám ơn Chúa nhắc nhở chúng con không sống kiểu hai lòng như một số người Pharisêu và kinh sư, ngược lại biết lấy sự công chính của Chúa là chuẩn mực cho đời sống, nghĩa là biết sống như Chúa sống, biết yêu thương như Chúa yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hồn sống hôm nay có hai điều mời bạn cùng sống:
– Mời bạn nhìn lại xem có gì mâu thuẫn trong đời sống hiện nay của bạn. Vd.: Nói giỏi nhưng lại không bao giờ hy sinh phục vụ; đọc kinh rất nhiều nhưng sau giờ kinh miệng thường xuyên tuôn ra những lời nói xấu người khác… Khi nhận ra sự mâu thuẫn này, bạn hãy thống hối ăn năn và xin Chúa giúp bạn sửa đổi để nên công chính hơn.
– Tập sống tinh thần công chính của Chúa với một tâm tình đơn sơ: Hôm nay bạn hãy tìm một cơ hội làm một việc gì tốt cho anh chị em. Nhưng làm cách âm thầm, đừng nói ra khi làm, đừng đặt điều kiện gì khi làm, đừng chờ đợi gì sau khi làm và đừng kể cho ai điều tốt bạn làm. Cuối cùng bạn chỉ tâm sự với Chúa điều tốt bạn làm.
Nguồn: Dòng Tên