365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 105

§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 15,32

Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con đầy tràn thánh ân, Chúa đã cho con biết Chúa, nhưng dần dần con đã bỏ quên Chúa và cuối cùng con không còn tin vào Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con! Chúa đã hoán cải con, Chúa đã đi tìm con như người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa hôm nay được trích từ dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Trước lời nói và thái độ ganh tỵ nhỏ mọn của người con cả và không hài lòng khi thấy Cha đón nhận người em hoang đàng trở về, người Cha đã nói với anh: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy”. Người cha giải thích cho anh ta sự vĩ đại trong việc làm con. Nếu người con cả hiểu được làm con nghĩa là gì, thì thật là tuyệt vời cho anh ta. Đó cũng là lời Chúa Giêsu cầu nguyện trong lời kinh thượng tế nói lên liên hệ với Cha trên trời : “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con” (Ga 17,10).

Tuy nhiên, thói ganh tỵ nhỏ mọn đã che mắt anh ta không nhận ra giá trị của lòng thương xót, không nhận ra tấm lòng nhân ái bao la của Thiên Chúa.

Như thế, hôm nay Chúa dạy chúng ta tập sống tránh thói ganh tỵ nhỏ mọn. Thay vào đó ta biết mở lòng thương xót như Chúa. Lòng thương xót vô biên có một sức mạnh hoán cải tội nhân, như thánh Charles de Foucauld với quá khứ tội lội đã được Chúa là mục tử tốt lành biến đổi. Vừa là tội nhân và vừa là thánh nhân, anh Charles đã cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con đầy tràn thánh ân, Chúa đã cho con biết Chúa, nhưng dần dần con đã bỏ quên Chúa và cuối cùng con không còn tin vào Chúa nữa. Lạy Chúa, xin tha lỗi cho con! Chúa đã hoán cải con, Chúa đã đi tìm con như người mục tử tốt lành đi tìm con chiên lạc”.

Lạy Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, Chúa luôn lên đường đi tìm chiên lạc và biết bao lần Chúa đã tìm thấy chúng con đang ngu ngơ lạc bước bên góc phố, dại dột để rồi rơi vào hố sâu. Dù chúng con sa vào chốn tối tăm nào, Chúa vẫn tìm đến chúng con. Chúa chỉ mong muốn chúng con được sống xứng đáng với phẩm giá làm con. Xin Chúa giúp chúng con biết ý thức phẩm giá cao quý là được làm con Chúa và biết sống xứng đáng với phẩm giá này.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Ganh tỵ”. Một thói xấu ít nhiều ai cũng mắc. Hôm nay chúng ta chú ý đến đôi mắt thể lý và cảm xúc bên trong cùng lời nói toát ra bên ngoài. Nếu có hơi hám của “ganh tỵ”, xin bạn cùng tôi “chặn thói xấu” này ngay. Nhưng chặn như thế nào?

Rất đơn giản: Thay vì ganh tỵ và nghĩ xấu, nói xấu và mang tâm trạng xấu, ta liền nghĩ tốt về người khác, nói tốt về họ và thay đổi tâm trạng từ ganh tỵ thành thương yêu và trân trọng.

Nguồn: Dòng Tên