365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 106

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 4,10.

Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: “Cho tôi chút nước uống”, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống.

 § Lời thánh Thánh I-nhã thành loyola.

Xin điều tôi muốn. Ở đây là xin được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa, Đấng đã làm người vì tôi, để được yêu mến Ngài hơn và theo Ngài sát hơn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói hôm nay được trích từ câu chuyện Chúa gặp chị phụ nữ Samari ở bờ giếng Giacóp. Sau khi xin chị chút nước uống, Chúa nói với chị phụ nữ: “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị: ‘Cho tôi chút nước uống’, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống”. Với lời này, Chúa không còn nhắc đến nước uống mà Ngài xin chị phụ nữ. Chúa đặt ra một vấn đề hoàn toàn mới “Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị”.

Như thế, với Chúa Giêsu việc bạn và tôi nhận biết Chúa và nhận ra hồng ân của Chúa trong đời sống Đức Tin là điều quan trọng.

Cuộc sống có quá nhiều điều: lo toan về nghề nghiệp, vấn đề căng thẳng của gia đình, bệnh hoạn thể lý, đau khổ trong cuộc sống… Với những điều đó chúng ta đến với Chúa và chúng ta mong ước cùng cầu xin Chúa giúp đỡ giải thoát chúng ta. Chắc chắn ta được phép và nên làm như vậy. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc “cầu xin khẩn nguyện” về các điều thuộc hạ giới này, mà ta cần vượt trên nhu cầu đó để bước vào tương quan thân mật với Chúa.

Ý thức điều đó, thánh I-nhã đã mời gọi mọi người chú tâm đến lời cầu xin: “Xin điều tôi muốn. Ở đây là xin được lòng hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu, Đấng đã làm người vì tôi, để được yêu mến Chúa hơn và theo Chúa sát hơn”.

Hiểu biết thâm sâu về Chúa nghĩa là không chỉ hiểu trên tri thức, mà hiểu với trái tim yêu thương dành cho Chúa, để rồi từ đó ta vươn tới tương quan thân mật với Chúa. Đó là con đường ta đến với nước hằng sống Chúa ban, là cách sống giúp ta biết tung đôi cánh đại bàng vươn tới trời cao.

Đó cũng là sứ điệp của câu chuyện sau đây do cha Anthony de Mello kể lại: Một người nông dân vào rừng, lượm được một trứng đại bàng. Anh đem về cho ấp chung với trứng gà. Ít lâu sau đại bàng nở ra cùng lũ gà con. Nó cứ tưởng mình là gà. Suốt ngày theo gà mẹ bới đất mổ sâu. Nó cứ sống kiếp gà như thế cho đến lúc già. Một hôm nó thấy trên trời xanh một con chim lớn khủng khiếp, cánh giang rộng như che kín cả bầu trời. Con chim bay thật cao và có những đường lượn thật là đẹp đẽ. Đại bàng ta kinh khiếp hỏi bác gà trống: “con gì mà khủng khiếp quá nhỉ”. “Đó là đại bàng. Đại bàng thuộc về trời cao. Chúng ta thuộc về đất thấp. Chúng ta chỉ là gà”. Đại bàng cứ sống kiếp gà như thế cho đến chết.

Người phụ nữ Samaria ngày xưa đã đã trút bỏ mọi gánh nặng kéo trì đôi cánh, và bay vút lên cao vươn tới Chúa. Còn bạn và tôi thì sao?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con không chỉ luẩn quẩn với lo lắng các thực tại thế trần hư vô này, mà biết ý thức vươn lên và nhìn đến các thực tại vững bền ở trời cao, trên hết là tương quan thân mật với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Inhã, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn tập sống vươn lên như đại bàng tung đôi cánh.

Cụ thể, bạn hãy từ bỏ ít nhất một lo lắng điều gì thuộc về thực tại trần gian và hư vô này, và dành thời gian ở bên Chúa Giêsu ít nhất 10 phút, để vui hưởng cõi tĩnh lặng bên Chúa, nơi chỉ có Chúa và bạn mà thôi.

Nguồn: Dòng Tên