365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 110
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 11,23
Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta.
Bạn hãy giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong tim bạn. Vì chỉ có Ngài là Đường để đi theo; là Chân lý để rao truyền; là Tình yêu để yêu mến.
§ Học với Chúa Giêsu.
Ngày xưa có một con quỷ hiện về báo cho người đàn ông biết là gã sắp chết. Nhưng nó lại bảo gã rằng: nó có thể cứu gã nếu gã chịu làm một trong ba điều sau: một là giết tên đầy tớ của gã, hai là gã đánh đập vợ, ba là gã hãy uống rượu.
Gã kia nghĩ: Ta không thể giết tên đầy tớ trung thành, đánh vợ thì vô lý quá, vậy ta uống rượu. Rồi gã lấy rượu uống. Đến chừng say quá, gã đánh vợ, tên đầy tớ nhào vô can bị gã cho một dao chết tươi.
Câu chuyện trên đưa lại một bài học thấm thía: Đừng nghe lời dụ dỗ của sự dữ và đừng bao giờ thỏa hiệp với sự dữ, vì khi bị sự dữ và ma quỷ làm chủ và ta bị chúng kéo vào bè phái của chúng, ta sẽ bị phân tán và lìa xa Chúa, rồi bằng nhiều cách khác nhau ma quỷ sẽ bắt ta trở thành quân cờ để chúng dùng trong việc chống lại Chúa, chống lại anh chị em. Vì thế, lời Chúa Giêsu nói hôm nay trích từ biến cố Chúa trừ một tên quỷ câm là bài học cảnh tỉnh rất quan trọng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.
Để sống được tinh thần tự do thanh thoát với thế lực của sự dữ, và để chung tay chung bước với Chúa trên mọi nẻo đường và trong mọi nhịp sống, bạn và tôi cố gắng “giữ ánh sáng của Đức Kitô luôn rực sáng trong trái tim chúng ta”, như thánh Têrêsa Cancútta nói. Qua đó, bước chân đời ta không lạc lối, vì ta có Chúa là Đường để đi theo; ta có Chúa là Chân lý để hướng về; và ta có Chúa là Tình yêu để sống yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết sự dữ luôn muốn tách chúng con ra xa khỏi Chúa, và rồi tạo nên thế lực để chống lại Chúa. Chúa cũng biết chúng con yếu đuối và dễ dàng sa ngã vào cạm bẫy của sự dữ. Xin Chúa gìn giữ chúng con trước mọi cám dỗ của sự dữ và nếu chúng con có rơi vào gọng kìm của sự dữ, xin Chúa cứu chúng con ra khỏi và đưa chúng con về lại con đường của Chúa. Trên hết, xin Chúa giúp chúng con trung kiên theo bước Chúa và gìn giữ ánh sáng của Chúa luôn rực sáng trong trái tim chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay bạn chú tâm đến cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong bạn.
Nếu bạn nhận ra chúng, bạn lập tức “nói không” với chúng, bằng cách bạn nhẩm đi nhẩm lại nhiều lần hai lời cầu xin trong kinh Lạy Cha: “Xin cứu đừng để con sa chước cám dỗ, xin cứu con ra khỏi sự dữ”.
Ngoài ra, bạn ghi khắc lời Chúa dạy hôm nay: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”.
Nguồn: Dòng Tên