365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 112
§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 18,14
Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
§ Lời thánh Phanxicô Assisi.
Chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác, nhưng đúng hơn, vì Thiên Chúa, chúng ta phải là những tôi tớ phục vụ mọi người. Hết thảy những ai làm như vậy và kiên vững đến cùng, thì Thần Khí Chúa sẽ ngự trên họ và cư ngụ trong họ. Họ sẽ là con cái Cha trên trời, vì thi hành công việc của Người. Họ là bạn đời, là anh em, là những người mẹ của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời khuyên nhủ của các bậc thánh hiền luôn chứa đựng sự khôn ngoan giúp ta sống ở đời. Hôm nay thánh Phanxicô Assisi nhắc nhở “chúng ta không nên khôn ngoan và khéo léo theo kiểu người đời, nhưng đúng hơn phải đơn sơ khiêm tốn và trong sạch. Đừng bao giờ muốn mình hơn người khác”.
Lời khuyên này như đặc biệt dành cho những ai mang sắc thái của người Pharisêu mà Chúa Giêsu nhắc đến trong dụ ngôn “người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện”.
Người Pharisêu thường được coi là người tuân giữ lề luật Chúa nghiêm ngặt, nhưng ở đây anh ta lại mang chất đời quá nhiều. Anh tỏ ra khôn ngoan theo thói đời, đứng trước cung thánh Chúa anh tự khoe mình đạo đức, anh còn so sánh với người thu thuế, và tệ hơn anh chê bai người thu thuế đang đứng ở góc cuối đền thờ với tấm lòng sám hối, để “tô đậm” hai chữ “đạo đức” trong đời anh, một người Pharisêu.
Sự khôn ngoan khéo léo theo kiểu người đời chỉ biết quy về mình không thể làm cho Chúa vui lòng được.
Ngược với thái độ đó, hôm nay Chúa dạy dỗ bạn và tôi thái độ khiêm tốn, biết sám hối ăn năn và cầu xin lòng thương xót của Chúa. Thái độ này chắc chắn làm Chúa vui lòng, hơn nữa Chúa còn coi người có thái độ này là người công chính nữa. Sự công chính đến từ khiêm tốn, thống hối và tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tránh thói khôn ngoan theo thói đời này, bằng cách biết tập sống khiêm tốn trong sâu thẳm lòng mình, và luôn ý thức phận người tội lỗi cùng ăn năn chạy đến với Chúa, Đấng luôn thương xót con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Assisi xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
So sánh với người khác để tôn mình lên là điều ta thường hay mắc phải.
Để tránh được kiểu sống này, mời bạn ít nhất dành ba khoảnh khắc trong ngày mặc lấy tinh thần công chính của người thu thuế. Cụ thể, đứng trong thinh lặng, trước hết bạn hướng nhìn lên Chúa ở trên cao, sau đó bạn cúi đầu và đặt bàn tay trên ngực cùng cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.
Nguồn: Dòng Tên