365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 113

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 9,5 Thầy là ánh sáng thế gian.

§ Lời thánh thánh Xốprôniô, Giám Mục.

Người là ánh sáng thật đã đến, ánh sáng chiếu soi mọi người sinh ra trên thế gian. Vậy thưa anh em, mọi người trong chúng ta hãy đón nhận ánh sáng và hãy toả sáng.

§ Học với Chúa Giêsu.

Hai vợ chồng trẻ được Chúa ban cho đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh xinh xắn. Họ vui mừng và khôn ngoan dạy dỗ con từng ly từng tí, tập cho con nhận ra người này, người kia, cũng như những vật xung quanh. Bài tập thật đơn giản và rất dễ thương:

“Bà nội đâu?” Em bé chưa biết nói nhìn quanh, với nụ cười trên môi giơ tay chỉ bà nội.

“Ánh sáng đâu?” Em bé hướng nhìn lên ánh đèn và chỉ đó là ánh sáng.

“Đức Bà, thánh Giuse và Chúa Giêsu đâu?” Em bé giơ tay chỉ lên bàn thờ và cúi đầu chào.

Là người lớn phải bươn chải giữa dòng đời, chúng ta phải đối diện với rất nhiều lời mời chào, cũng như rất nhiều câu hỏi khác nhau. Có những câu hỏi ẩn chứa cám dỗ của thế gian, có những lời mời chào rất ngọt ngào với hứa hẹn đưa ta tới cõi ánh sáng đem lại hạnh phúc cho đời người, nhưng thực ra đó là mánh lới của ma quỷ đội lốt thiên thần sáng láng để lừa dối và dẫn ta đến vùng tối tăm.

“Ánh sáng đâu?” Câu hỏi thuở ấu thơ cũng là câu hỏi dành cho bạn và tôi, những người trưởng thành. Chúng ta cùng nhau hướng về Chúa Giêsu và lắng nghe Chúa nói: “Thầy là ánh sáng thế gian”.

Chúa là ánh sáng thật soi đường dẫn lối chúng ta trên hành trình đời người.

Chúa là ánh sáng thật đã đến, ánh sáng chiếu soi mọi người sinh ra trên thế gian, trong đó có bạn và tôi, như lời thánh Xốprôniô nói.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết ý thức “bịt tai” trước những lời mời chào của thế gian và sự dự, và xin giúp chúng con luôn mở tai lắng nghe lời Chúa nói: “Thầy là ánh sáng thế gian”, cũng xin Chúa giúp chúng con biết mở lòng đón nhận ánh sáng là chính Chúa, để rồi chúng con có thể toả ánh sáng của Chúa cho mọi người xung quanh.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Xốprôniô xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay mời bạn xét mình xem, bạn đã và đang đối diện với lời mời chào ngọt ngào của thế gian, như lời mời đi tìm vinh danh trên mạng xã hội, đi tìm cái tôi qua việc ngồi lê đôi mách, xét đoán chê bai người khác và tôn vinh mình lên, lời mời đi tìm danh vọng và tiền bạc dù cho bất nhân và dối trá đến mấy…

Khi nhận ra những lời mời chào đó, bạn hãy xin Chúa giúp tránh xa chúng, bằng cách bạn đến với Chúa và cầu nguyện bằng cách lập đi lập lại: “Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa là ánh sáng đích thật của con”.

Nguồn: Dòng Tên