365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 118

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 7,28-29

Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Mỗi ngày, hãy học cho biết Chúa Giêsu nhiều hơn, yêu mến Người hơn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu nói hôm nay được trích từ trình thuật „Dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô“. Vào dịp lễ lều, Chúa Giêsu lên Giêrusalem dự lễ và giảng dạy cho dân chúng. Trong lúc đó có người đã lên tiếng nói về Chúa: “Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả”.

Như là một lời đáp trả cho điều người ta nói về mình, Chúa Giêsu lên tiếng nói với đám đông: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi”.

Người Do Thái tưởng rằng họ biết Chúa Giêsu, nhưng thật ra họ đâu biết gì về Ngài. Còn bạn và tôi, các Kitô hữu thì sao? Bạn và tôi có biết Chúa Giêsu rõ ràng không? Nếu chúng ta biết Chúa, thì cái biết của chúng ta đặt ở đâu? Chỉ ở trên trí hiểu hay ở trong cả trái tim và trong cả cuộc sống thường ngày, nghĩa là qua chính lối sống của ta, người khác nhận biết dung mạo của Chúa Giêsu đang tỏ lộ?

Thật vậy chỉ khi sự hiểu biết của bạn và tôi về Chúa Giêsu trên tri thức hòa quyện vào tâm hồn và tuôn chảy cùng thấm đậm trong cuộc sống, cụ thể qua suy tư, qua lời nói và cung cách hành xử cùng hành động, thì cái biết đó mới mang sắc thái của hoàn thiện và của nên một với Chúa Giêsu.

Để có được cái biết hoàn thiện này, ta luôn cần ơn Chúa, vì bản thân ta không thể tự mình đạt được. Tuy nhiên, với sức hèn và thiện chí nhỏ bé, mời bạn luôn ý thức học biết Chúa Giêsu như thánh Charles de Foucauld nói: “Mỗi ngày, hãy học cho biết Chúa Giêsu nhiều hơn, yêu mến Người hơn”.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con ơn bền bỉ kiên nhẫn và lòng khao khát luôn muốn học biết về Chúa mỗi ngày nhiều hơn, hầu tình yêu của chúng con dành cho Chúa được sâu đậm hơn nữa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Bạn hãy chọn một tấm hình về Chúa Giêsu mà bạn thích nhất.

Bạn dùng điện thoại chụp lại hình đó và đưa hình Chúa Giêsu lên màn hình chính của điện thoại bạn dùng.

Trong ngày sống, ít nhất vào ba khoảnh khắc, sáng trưa tối, bạn chiêm ngắm tấm hình Chúa Giêsu, và âm thầm cầu xin với Ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho được biết Chúa nhiều hơn và yêu mến Chúa sâu hơn”.

Nguồn: Dòng Tên