365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 119

§ Lời Chúa Giêsu trong Lc 1,30-31.

Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.

§ Lời thánh Phanxicô Assisi.

Chúa Cha cao cả trên trời đã sai tổng lãnh thiên thần Gáprien báo tin cho Đức Trinh Nữ Maria thánh thiện và vinh hiển biết rằng Ngôi Lời rất đáng kính, thánh thiện và vinh hiển sẽ từ trời mà đến. Và từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Ngôi Lời đã nhận lấy xác phàm hèn yếu của loài người chúng ta

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời về Chúa Giêsu hôm nay được trích từ biến cố thiên thần Gáprien cho Đức Maria.

“Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”. Đức Maria, Đấng đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng đầy ân sủng được Thiên Chúa tuyển chọn. Ân sủng của Chúa làm cho Mẹ trở nên người phụ nữ tràn đầy phúc lành hơn mọi phụ nữ, ân sủng của Thiên Chúa làm cho Mẹ không hãi sợ và Mẹ can đảm đón nhận sứ mạng Chúa trao.

“Đừng sợ!” là lời Thiên Chúa luôn nói với Mẹ Maria và với mọi người chúng ta. Đó cũng là Tin Mừng loan báo biến cố giáng sinh của Chúa Cứu Thế. Tin Mừng này đem lại niềm vui mừng, chứ không phải sợ hãi. Tin Mừng này làm cho muôn người ngạc nhiên sững sờ và có chút bối rối, nhưng đó không phải là rào cản và chướng ngại vật “chắn lối” của niềm vui. Thật vậy, có Chúa ở cùng và ân sủng của Chúa tràn đầy, chúng ta luôn can đảm sống trong dòng chảy của cuộc đời với nhiều cam go và thử thách, nhờ đó chúng ta luôn tìm thấy được an bình và niềm vui ở trong Chúa.

Với niềm vui từ trời cao, Mẹ Maria mở rộng tâm hồn để Ngôi Lời rất đáng kính, thánh thiện và vinh hiển sẽ từ trời đến ngự trong cung lòng Mẹ, như thánh Phanxicô Assisi nói.

Tuy nhiên, điều cao cả hơn hết chính là điều con người chúng ta không thể mường tượng được nhưng Thiên Chúa đã thực hiện. Đó là: từ cung lòng Đức Trinh Nữ, Ngôi Lời đã nhận lấy xác phàm hèn yếu của loài người chúng ta. Để rồi trong chính hình hài mỏng dòng của ta xuyên suốt qua thân phận yếu đuối của ta, Chúa Giêsu sẽ giải thoát và cứu độ chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, niềm vui từ trời cao Chúa ban cho Mẹ Maria là một hồng phúc lớn lao không chỉ cho Mẹ, mà cho cả chúng con. Hồng phúc đó rất cụ thể và sống động, khi Chúa vì yêu thương mặc lấy hình hài đơn hèn của chúng con, để cứu độ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tri ân Chúa và chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Assisi xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay là nụ cười của tâm hồn. Nụ cười diễn tả niềm vui đến từ trời cao do Thiên Chúa ban tặng.

Trong giờ cầu nguyện buổi sáng bạn nở nụ cười tâm hồn này với Chúa.

Trong ngày sống, bất cứ gặp ai, thật âm thầm bạn cũng nở nụ cười tâm hồn này với họ và âm thầm tạ ơn Chúa, Đấng có tên là Giêsu, Đấng cứu thoát bạn và muôn người.

Nguồn: Dòng Tên