365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 122

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 8,23-24

Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.

§ Lời thánh Têrêsa Avila.

Điều quan trọng là chúng ta phải quyết tâm thuộc trọn về Người, trút bỏ mọi thụ tạo để Người có toàn quyền xử dụng như của riêng Người.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lời Chúa Giêsu dạy hôm nay trích từ cuộc “Tranh luận về lời chứng của Đức Giêsu liên quan đến bản thân Người”. Trong cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu làm chứng về thần tính của Người, cụ thể Chúa giải thích về nguồn gốc bí ẩn, nhiệm mầu của Người, đặc biệt qua cụm từ “Tôi hằng hữu”.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa tự xưng với ông Môsê: “Ta hằng hữu”.

Trong Tân Ước khi Chúa Giêsu dùng cụm từ này để chỉ về chính Ngài, là Ngài đang mạc khải cho ta rằng: Chúa Giêsu hằng hữu không kém gì Chúa Cha và sự hằng hữu của Ngài không hòa lẫn với Chúa Cha.

Để đón nhận được sự mạc khải này của Chúa, ta cần có niềm tin mạnh mẽ vào Chúa và có trái tim mềm mại quảng đại với Chúa, để đón nhận những lời Chúa dạy dỗ. Cụ thể, như thánhTêrêsa Avila nói, về phía ta, “điều quan trọng là ta phải quyết tâm thuộc trọn về Chúa, trút bỏ mọi thụ tạo để Chúa có toàn quyền xử dụng như của riêng Người”.

Thật vậy, khi thuộc trọn về Chúa, ta không còn thuộc về hạ giới, không còn tự giới hạn mình trong các mục tiêu phàm tục, nghĩa là ta tránh được tội gây ra cái chết, vì tội không chỉ là làm điều xấu, mà tội còn là tự khép kín mình trong cái tôi kiêu hãnh và cái khôn phàm trần.

Khi thuộc trọn về Chúa cùng trút bỏ mọi thụ tạo, cũng là lúc ta thuộc về thượng giới, nghĩa là ta đang sống như những người đang mở rộng tâm hồn hướng tới chân trời của Chúa, đang sống với niềm tin tưởng và cậy trông mãnh liệt vào Chúa là Đấng hằng hữu.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để chúng con ngủ mê trong những điều phàm tục, mà luôn ý thức sống hướng về trời cao, sống với trái tim rộng mở hướng về với Chúa, Đấng Hằng Hữu, Đấng ban tặng cho chúng con sự sống đời này và dẫn bước chúng con đến với đời sống vĩnh hằng mai sau.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánhTêrêsa Avila xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay là bài tập đơn sơ sau:

Trong thinh lặng mời bạn hướng mắt nhìn về bầu trời cao. Đôi bàn tay giơ ra và nâng cao, bạn hướng tâm hồn về với Chúa, bạn âm thầm dâng lời nguyện đơn sơ: “Lạy Chúa, xin giúp con thoát khỏi mọi thụ tạo và cho con được thuộc trọn về Chúa”.

Bài tập này bạn có thể làm ba lần trong ngày hay nhiều lần hơn nữa càng tốt.

Nguồn: Dòng Tên