365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 126

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 11, 54

Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Épraim. Người ở lại đó với các môn đệ.

§ Lời Thánh Phaolô Thánh Giá

Anh em hãy ẩn mình nơi Chúa Giêsu tử giá và đừng hy vọng gì khác ngoài việc muốn cho mọi người hoàn toàn thuận hợp theo thánh ý Người.

§ Học với Chúa Giêsu

“Ẩn mình” hay “âm thầm” là bài học mà hôm nay Thầy Giêsu dạy chúng ta trong ngôi trường của Ngài.

Đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đang đi vào thời gian cuối cùng của hành trình sứ vụ nơi trần gian. Người đang chịu sự bắt bớ của Thượng Hội Đồng Do thái. Cùng chung thân phận với con người yếu đuối, giờ đây Người cũng đang cảm thấy bồi hồi xao xuyến, nỗi lo âu và sợ hãi đang bủa vây lấy Người. Nhưng đồng thời Chúa Giêsu cũng là Thiên Chúa, một vị Thiên Chúa quyền năng, Người có thể dùng quyền năng và cầu xin Chúa Cha giúp Ngài chiến đấu chống lại những thế lực tăm tối và xấu xa đang gây ra những đau khổ cho Người. Nhưng không, Chúa Giêsu đã không chọn con đường của quyền lực, ngược lại, Người đã chọn con đường ẩn mình khiêm hạ, con đường âm thầm, Người đến gần hoang địa, đi vào sự thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn đón nhận khổ giá.

Chúng ta đang ở trong những ngày cao điểm của Mùa Chay thánh, như lời Thánh Phaolô Thánh Giá mời gọi: “Anh em hãy ẩn mình nơi Chúa Giêsu tử giá và đừng hy vọng gì khác ngoài việc muốn cho mọi người hoàn toàn thuận hợp theo thánh ý Người”, chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào trong thinh lặng thẳm sâu để cảm nghiệm sự ẩn mình khiêm hạ của Chúa Giêsu và cùng bước đi với Ngài trong hành trình lên Giêrusalem để chịu khổ hình. Trong thinh lặng, chúng ta tự hỏi: Có phải có nhiều lúc chúng ta mong muốn mình được nổi nang, được trọng vọng hơn những người xung quanh? Chúng ta mải mê chạy theo những bon chen với đời, những tính toán với người, nhưng cuối cùng chúng ta còn lại gì? Phải chăng chúng ta chỉ còn những sự trống rỗng và vô nghĩa trong

tâm hồn. Như vậy, chỉ trong một lối sống khiêm hạ ẩn mình, trong thái độ phục vụ âm thầm, chỉ hướng về Chúa và tha nhân chứ không hướng về cái tôi ích kỷ, thì chúng ta mới tìm được bình an và hạnh phúc của chính mình.

Lạy Chúa Giêsu, chắc Chúa cũng đang hiểu những bất lực và yếu đuối của chúng con trong lúc này. Giờ đây chúng con cũng đang mỏi mệt vì chạy theo những toan tính vô nghĩa cho những lợi ích của bản thân mình. Chúng con cần Chúa biết bao. Chúng con muốn đến với ngôi trường Giêsu để học bài học của sự ẩn mình, của sự âm thầm. Chúng con muốn ngồi dưới chân Chúa để biết cách phục vụ một cách vô vị lợi, không toan tính, và ẩn mình nơi Chúa để tìm thấy bình an và ý nghĩa đích thực của đời mình.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của sự ẩn mình khiêm hạ rất tuyệt vời cho chúng con, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Thánh Phaolô Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu

Hôm nay, trong thinh lặng, bạn và tôi tập sống phục vụ trong âm thầm, bằng cách làm những việc tốt cho cộng đồng hoặc gia đình mà không để cho người khác biết. Bạn suy nghĩ xem bạn có thể làm những gì! Có thể là chia sẻ một số tiền bạn kiếm được để giúp cho một người nghèo trên đường phố, nhặt những cái rác bạn thấy trên đường đi, cầu nguyện cho một tù nhân, nhường chỗ cho một người lớn tuổi trên xe buýt?

Ngoài ra, mời bạn giữ cho mình những khoảng lặng trong tâm hồn để chiêm ngắm sự ẩn mình khiêm hạ của Chúa Giêsu thật nhiều lần trong ngày.

Nguồn: Dòng Tên