NGÀY 127

365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 127

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 26, 35

Ông Phêrô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng điều nói như vậy.

§ Lời của Thánh Augustino

Đối với Thiên Chúa: lấy cái tốt từ trong điều xấu thì vẫn hơn là không để cho điều xấu xảy ra.

§ Học với Chúa Giêsu

“Bao dung” và “tha thứ” chính là bài học ngày hôm nay chúng ta học với Thầy Giê-su.

Sau một thời gian đi theo thầy Giêsu, Phêrô đã không ngần ngại thưa cùng Chúa: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Ngay giây phút Phêrô thốt lên lời này, Phêrô thể hiện tình yêu dành cho Thầy, Phêrô sẵn sàng dùng cái chết để bảo vệ tình yêu dành cho Thầy. Tất cả các môn đệ khác cùng chung tâm tình đó. Nhưng trên thực tế, Phêrô đã chối Thầy đến ba lần, các môn đệ khác thì bỏ trốn khi thấy Thầy bị bắt. Không ai giữ được lời mình đã thốt lên. Đứng trước sự yếu đuối và vấp ngã của các môn đệ, Chúa Giê-su đã có thái độ nào? Người không giận, không oán trách, nhưng ngược lại, Người đón nhận tất cả với một trái tim tha thứ và yêu mến thẳm sâu và sẵn sàng chờ đợi các ông trở về.

Không một tội nhân nào mà không có tương lai, không một thánh nhân nào mà không có quá khứ. Nhìn vào cuộc đời của thánh Augustino, chỉ với tuổi đời rất trẻ, thánh nhân đã thành công trên con đường học vấn và sự nghiệp. Sự thành công đó không có sự hiện diện của Chúa. Không những thế, ngài đang lún sâu vào con đường tội lỗi, xa cách Chúa. Chúa không loại trừ hay bỏ rơi Augustino khi ông phạm tội, đi vào con đường tội lỗi. Chúa muốn dành cơ hội để Augustino tự nhận ra, thay đổi và trở về. Nhờ trái tim nhân hậu của Chúa, không mỏi mệt chờ đợi và tha thứ mà giờ đây chúng ta có một thánh Augustino lỗi lạc, có các thánh Tông Đồ đã sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Thiên Chúa không lên án, không loại trừ. Thiên Chúa muốn chúng ta thuộc trọn về Ngài. Ngài vẫn để cho những điều xấu xảy ra, nó sẽ trở nên những bài học, những kinh nghiệm làm cho tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa trở nên trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay cùng với toàn thể Giáo hội, chúng con bước vào Tuần thánh bằng Chúa Nhật Lễ Lá, tưởng niệm Cuộc thương khó của Chúa. Chúng con cùng nhau chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt mỹ của Ngài trong sự nhân từ và bao dung. Thật vậy, đối với Thiên Chúa: lấy cái tốt từ trong điều xấu thì vẫn hơn là không để cho điều xấu xảy ra. Chúa đã không trách các Tông Đồ đã chạy trốn, đã bỏ Chúa, đã ở lại với đám người muốn giết chết Chúa. Chúa cũng không lên án thánh Augustino khi ngài lún sâu trong sự tội. Chúa vẫn yêu thương tất cả, luôn dành cơ hội, và không mệt mỏi chờ đợi tất cả trở về. Ước gì trong cuộc sống chúng con không tìm cách để loại trừ những điều xấu, nhưng biết rút ra cho bản thân những bài học những kinh nghiệm từ những điều xấu để trở nên tốt hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy sự bao dung và tha thứ, chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy Thánh Augustino, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu

Chúng ta cùng bước vào Tuần thánh với sự thinh lặng thẳm sâu trong tâm hồn để chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa và học nơi Chúa Giêsu cách đón nhận những đau khổ, khó khăn, cả những điều xấu và những điều mình không mong đợi với sự bao dung tha thứ.

Hôm nay bạn và tôi tập không càm ràm, than trách khi có điều gì đó làm phật ý hay bực mình, thay vào đó chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin: “Lạy Chúa xin thương xót con”.

Nguồn: Dòng Tên