365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 128
§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 12, 3
Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.
§ Lời Thánh Clara Assisi:
“Ta hãy hết lòng yêu mến Đấng đã phó mình trọn vẹn vì yêu mến ta.”
§ Học với Chúa Giêsu
“Yêu mến” là bài học ngày hôm nay của chúng ta trong ngôi trường Giê-su.
Maria, một nhân vật không mấy xa lạ trong gia đình ba chị em ở làng Bêtania thường được Chúa Giêsu viếng thăm, người được Chúa khen vì đã ngồi bên chân Chúa để lắng nghe lời Người. Và trong đoạn Tin Mừng này, một lần nữa Maria chứng minh lòng yêu mến Đức Giêsu qua việc lấy dầu thơm mà xức chân Người. Dầu thơm mà cô dùng không hề tầm thường chút nào, đó là loại dầu thơm quý giá và đắt tiền, đến nỗi Giuđa lấy làm tiếc sao không đem dầu đó bán lấy tiền để giúp người nghèo. Maria đã diễn tả lòng yêu mến tột bậc của mình một cách vô vị lợi, không toan tính so đo. Hơn nữa, hành động này còn mang tính ngôn sứ như chính Chúa Giêsu đã công nhận : “Dầu thơm này có ý dành cho ngày mai táng Thầy”. Thật vậy, lòng yêu mến dành cho Đức Kitô sẽ giúp Maria hiệp thông sâu xa với những đau khổ nhục nhã mà Thầy Giêsu phải chịu không lâu sau đó.
Hôm nay, bước vào ngày thứ hai Tuần Thánh, chúng ta tiếp tục giữ những phút giây trầm lắng để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Ngài đã hiến dâng trọn vẹn mạng sống để đền thay tội lỗi cho nhân loại chỉ vì tình yêu thương khôn vời. Để có thể cảm nghiệm sâu hơn tình yêu của Thầy Giêsu, cùng với thánh Clara, chúng ta hãy học biết mến yêu Chúa Giêsu như lời mời gọi: “Ta hãy hết lòng yêu mến Đấng đã phó mình trọn vẹn vì yêu mến ta”.
Lạy Chúa Giêsu, thập giá xưa Chúa chịu treo chứng minh cho tình yêu vô tận của Ngài dành cho nhân loại. Cô Maria bày tỏ lòng yêu mến của mình đối với thầy Chí Thánh qua việc lấy tóc mình mà lau chân Chúa với dầu thơm tinh hảo. Còn chúng con đây biết làm gì để đáp đền tình Chúa cho cân xứng? Xin trợ lực giúp sức để chúng con biết dành lòng yêu mến trọn vẹn cho Chúa ngay ở chính đời này, qua những việc làm nhỏ bé, đơn sơ hằng ngày của chúng con. Ước gì những
khổ đau, cực hình Chúa chịu xưa đem lại cho chúng con nguồn ơn sức mạnh hầu mỗi người học biết hy sinh, dành trọn tình mình cho Ngài.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tình yêu trao ban tự hiến, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Thánh Clara, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, bạn và tôi cùng nhau thực hiện công việc thường ngày, nhưng với ý hướng dâng lên Chúa vì tình yêu. Có thể là con cái trợ giúp cha mẹ trong việc nhà; chồng giúp vợ trong công việc nội trợ; đồng nghiệp hỗ trợ nhau trong công việc,… Và khi làm những việc đó, bạn hãy thưa lên: “Lạy Chúa, xin cho con làm vì lòng yêu mến Chúa”.
Nguồn: Dòng Tên