365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 134
§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 20,10 Ông đã thấy và đã tin.
§ Lời thánh Teresa Calcutta
Đừng bao giờ để bất cứ điều gì làm bạn buồn phiền đến nỗi quên mất đi niềm vui của việc Chúa Ki-tô đã sống lại.
§ Học với Chúa Giêsu
Hôm nay Giáo hội cùng hân hoan mừng Chúa Phục Sinh. Đây là đỉnh cao của một năm phụng vụ. Biến cố Phục sinh vượt quá sự hiểu biết của con người. Ngay cả các Tông Đồ không thể biết được Chúa Giê-su đã sống lại giờ nào, phút nào. Đứng trước ngôi mộ trống – biểu tượng của sự chia lìa, đau buồn, thánh Gio-an cho chúng ta chiêm ngắm ba hình ảnh, tương đương với ba thái độ khi đứng trước ngôi mộ trống. Madalena chỉ thấy tảng đá bị lăn ra khỏi mộ. Phê-rô lại thấy những những băng vải và khăn che đầu được xếp riêng ra. Còn Gioan thấy và tin.
Cái nhìn thứ 3 này đã giúp mẹ Teresa Calcutta vượt qua những thăng trầm, có khi là những đêm tối của đức tin với niềm hy vọng vào sự Phục Sinh của Chúa Giê- su. Mẹ đã xác tín rằng: “Đừng bao giờ để bất cứ điều gì làm bạn buồn phiền đến nỗi quên mất đi niềm vui của việc Chúa Ki-tô đã sống lại”. Trong đức tin mẹ nhận thấy rằng sự sống lại của Đức Ki-tô không cất khỏi những gánh nặng, những quy luật tự nhiên sẵn có, nhưng Ngài sẽ cho mẹ sức mạnh để vượt qua những đau khổ.
Chính nhờ đức tin chúng ta có niềm hy vọng và có thể nhìn thấy những gì vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, Chúa đã sống lại khơi lên cho chúng con niềm Hy Vọng: nếu chúng con cùng chết với Chúa, chúng con sẽ cùng sống với Ngài; nếu chúng con cùng chịu đau khổ với Chúa, chúng con sẽ cùng hiển trị với Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con thêm ơn đức tin để gặp thấy Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc sống, dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau. Vì Chúa đã Phục Sinh. Alleluia!
Sự Phục Sinh của Đức Kitô cũng cho chúng ta được vững tin và lạc quan dẫu có những khó khăn, gian nan và thử thách, miễn là chúng ta biết nhìn với đôi mắt đức tin.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh là Thầy dạy đức tin, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy Thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn sống niềm vui Phục Sinh với cái nhìn đức tin qua việc tập mỉm cười, suy nghĩ lạc quan, nhìn vào điểm tích cực nơi người bạn chưa có thiện cảm hoặc một điều xảy đến không như những gì bạn mong muốn. Ngoài ra mời bạn sống niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh một cách cụ thể qua việc thật chăm chú và sốt sắng khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Nguồn: Dòng Tên