365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 135
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 28, 9-10
Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần
Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: “Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”
§ Lời thánh Teresa Calcutta
“Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương , một món quà, một điều đẹp đẽ.”
§ Học với Chúa Giêsu
“Chào chị em” là lời mà Chúa Giê su phục sinh đã hoan hỷ cất lên để chào những người phụ nữ. Lời chào ở đây cũng đồng nghĩa là lời kêu gọi vui lên vì niềm vui ơn cứu độ do Chúa phục sinh mang lại. Là thân phận con người, chúng ta luôn cần được yêu thương và quan tâm để được hạnh phúc. Thế nhưng, nhìn vào thực tế, con người đang sống trong một xã hội khoa học kỹ thuật phát triển, nên mối tương quan với đồng loại đang dần khép kín lại- chỉ biết sống cho riêng mình mà thôi. Chúng ta sống cần có nhau. Lời chào của Chúa Giêsu phục sinh đã mang lại niềm vui hy vọng, xóa tan những muộn phiền đau thương cho con người. Một lời chào mang đến niềm vui trao ban cho người tôi gặp gỡ. Một lời chào cũng mang đến sự ủi an và nâng đỡ cho những ai tuyệt vọng.
Cùng noi gương Mẹ Terexa Calcutta, chúng ta hãy để niềm vui của Chúa Phục Sinh luôn sống mãi trong cuộc đời ta, như lời Mẹ đã nói: “Mỗi khi bạn cười với ai đó, đó là một hành động của yêu thương, một món quà, một điều đẹp đẽ.” Và bạn cũng hãy đem niềm vui đó đến cho những ai mà bạn gặp gỡ. Hãy luôn là một người có Chúa hiện diện qua cách sống của ta. Hãy nên giống Mẹ Thánh, là nở một nụ cười hay cất một lời chào yêu thương, đó chính là mòn quà và một hành động đẹp cho anh chị em đồng loại.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, Chúa đã sống với con người và đã trải qua cái chết của con người, nhưng nay Chúa đã phục sinh và đem lại niềm vui ơn cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa tinh thần trao ban niềm vui, trao ban niềm hy vọng và trao ban sự sống cho anh chị em chúng con.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Calcutta, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, bạn và tôi tập sống vui tươi, bằng cách hãy làm một hành động nhỏ nào đó vì người khác. Bạn suy nghĩ xem đó là điều gì! Khi gặp người khác, bạn hãy nở một nụ cười thật tươi hay một lời chào thân thương. Khi ngồi chung với bạn bè hay đồng nghiệp, bạn hạn chế sử dụng điện thoại để lướt các trang mạng, nhưng hãy dành chút thời gian thăm hỏi họ và cùng nhau chia sẻ, để hiểu về nhau hơn.
Nguồn: Dòng Tên