365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 136
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 20, 17
Đức Giêsu bảo: “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.”
§ Lời thánh Vincent De Paul.
Hãy để Thiên Chúa điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, nếu nó hữu ích, thì Người sẽ giữ nó khỏi bị đắm.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
“Sống tình con thảo với Chúa Cha” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Đức Giêsu đã đến thế gian và nói cho con người biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta – một người Cha yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho con người, miễn là họ biết ăn năn và chạy đến với lòng thương xót Chúa. Chính Chúa Giêsu đã chia sẻ kinh nghiệm làm con để con người được gọi Thiên Chúa là “Abba! Cha ơi!”. Trong mỗi ngày sống, Cha đã không ngừng quan phòng và chăm sóc cho chúng ta là con cái Người. Người cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương; ngay cả một sợi tóc trên đầu chúng ta rơi xuống Người cũng biết cả. Như vậy, có gì tuyệt vời bằng việc chúng ta trao chiếc thuyền đời bé nhỏ của mình vào tay Chúa để Người điều khiển nó và chính Cha sẽ yêu thương, lo lắng, không để cho thyền đời ta khỏi bị đắm chìm?
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã cùng chia sẻ cuộc sống làm người với chúng con và cho chúng con được là anh em cùng một Cha với Ngài. Chúa đã làm gương cho chúng con về sự tín thác, vâng phục Cha trong tất cả mọi biến cố cuộc đời. Xin Chúa giúp chúng con cũng biết sống tâm tình của những người con thảo, biết chạy đến và neo thuyền đời mình vào lòng thương xót của Cha. Để rồi chính Cha sẽ cho chúng con biết cần làm gì để được về Quê Hương đích thực và hưởng hạnh phúc bên Cha mãi mãi.
Lạy Chúa Giêsu là Người Con thảo hiếu của Chúa Cha, chúng con tin tưởng vào Chúa.
Lạy thánh Vincent De Paul, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, mời bạn sống tâm tình con thảo với Chúa Cha bằng cách nhớ đến Cha nhiều hơn: Nhớ đến Cha khi khởi đầu ngày sống, khởi đầu một công việc, lúc chuẩn bị chạy xe hay bất kì lúc nào có thể. Và đừng quên dành ít phút nhìn lại những ân huệ Cha ban trong ngày sống để cám ơn Cha trước khi kết thúc một ngày sống bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên