365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 137

§ Lời về Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 24, 15

Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ.

§ Lời thánh Katharine Drexel

Nếu chúng ta muốn phụng sự Thiên Chúa và yêu thương người lân cận cách đúng đắn, thì chúng ta phải bày tỏ niềm vui trong công việc mà chúng ta làm cho Người và cho nhau.

§ Học với Chúa Giêsu

“Đồng hành” là bài học chúng ta được học ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.

Trên quãng đường từ Giêrusalem đến Emmau, có hai lữ khách đang bước đi bên nhau, vừa đi họ vừa bàn tán với nhau những chuyện vừa mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện như vậy thì Chúa Giê-su tiến đến ngay bên và đồng hành với họ, ngỏ ý tham gia câu chuyện qua lời gợi hỏi: “Các anh đang bàn tán chuyện gì vậy?”. Có lẽ nỗi lòng được chạm đến, một trong hai người lữ khách đáp lời như cách nào đó trút bầu tâm sự. Những suy tưởng thầm kín được nói lên trong sự lắng nghe chân tình của Thầy Giêsu. Thế rồi Người bắt đầu giải thích cho họ hiểu những điều làm họ băn khoăn. Người lên tiếng chứ không lên án trước những suy nghĩ của hai người lữ khách, cũng như tôn trọng những suy nghĩ cũng như cách giải quyết của họ. Khởi đi từ Kinh Thánh, Chúa Giêsu cắt nghĩa và làm sáng tỏ ý nghĩa của những sự việc đó. Cuộc trò chuyện cứ thế lặng lẽ tiếp diễn cho đến khi họ đến nơi họ muốn đến và lúc đó trời đã xế chiều. Hai người lữ khách mời Người ở lại và dùng bữa với họ. Và trong bữa ăn, họ đã nhận ra người khách lạ chính là Thầy yêu dấu của mình qua cử chỉ bẻ bánh. Lòng họ hân hoan vui sướng muốn giữ Thầy lại, nhưng Thầy đã biến mất để lại trong họ nhiệt tâm loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Thế là họ liền trở lại Giêrusalem để thuật lại và trao ban niềm vui họ vừa nhận được.

Cùng với thánh Katharine Drexel, chúng ta khám phá ra rằng: “Nếu chúng ta muốn phụng sự Thiên Chúa và yêu thương người lân cận cách đúng đắn, thì chúng ta phải bày tỏ niềm vui trong công việc mà chúng ta làm cho Người và cho nhau”. Quả vậy, trong thế giới hôm nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, con người chúng ta dần trở nên mất kiên nhẫn trong việc lắng nghe và đồng hành với người khác. Chúng ta lắng nghe, tiếp nhận những thông tin vô bổ chỉ nhằm thoả mãn những hiếu kỳ của bản thân. Thế nhưng những thông tin từ những người thân trong gia đình, các đồng nghiệp, của những người chị em họ đang sống cùng, sống với,… thì chúng ta dường như chẳng biết, chẳng quan tâm. Những người ấy có ra sao, có cần bạn hay không, bạn cũng chẳng hề hay biết gì. Thế giới hôm nay cần lắm việc đi đến, mặt đối mặt trong tương quan hỗ tương giữa con người với nhau. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su Phục Sinh đã chủ động đi đến ngay bên con người, để lắng nghe, cảm thông, chia sẻ những ưu tư, những vương vấn đang chiếm ngự trong lòng họ, để rồi từ đó cùng nhau giải quyết trong tôn trọng và xóa đi sự áp đặt.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn biết học theo tinh thần của Chúa. Giữa những vần xoay và bấp bênh của cuộc sống, xin cho chúng con biết mở rộng con tim và đi ra khỏi con người khép kín của mình để đồng hành với những người xung quanh, lắng nghe những tâm tư, những thao thức của họ. Để rồi qua đó, cuộc sống của chúng con thêm bao dung và cảm thông với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu là Người Thầy của sự lắng nghe và đồng hành, chúng con tin tưởng vào Chúa.

Lạy thánh Katharine Drexel, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, theo gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy chú tâm lắng nghe tâm tư của người bên cạnh nhiều hơn. Cách cụ thể, đầu tiên ta dành thời gian cho những người thân yêu của ta và dần dần sau đó là những người chúng ta chưa có thiện cảm. Hãy dấn bước và đừng sợ hãi, vì trước đó Giê-su đã đi bước trước và làm gương cho chúng ta.

Nguồn: Dòng Tên