365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 138
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 24, 35-48:
“Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!”
§ Lời của Mẹ Teresa Caculta:
Không có gì êm đềm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn biết rằng có ai đó đang chiến đấu với mình. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy.
§ Học với Chúa Giêsu
Sau khi sống lại, Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ. Ngài đến và đem bình an cho các môn đệ. Nhưng nỗi lo lắng, sợ hãi đã làm các ông hoảng hốt và không nhận ra Thầy Chí thánh của mình. Cuộc sống hôm nay dễ làm cho con người cảm thấy áp lực. Đôi khi chúng ta không còn biết phải làm thế nào hay cách nào để giải quyết vấn đề. Trong các biến cố cuộc sống đòi buộc chúng ta mạnh mẽ, can đảm, chúng ta không thể dựa vào bất kỳ ai để tiếp thêm sức mạnh cho mình và chỉ có duy nhất Thiên Chúa mới đem lại nguồn bình an nội tâm đích thực cho chúng ta. Ngay trong Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta không thấy Chúa ban cho chúng ta điều gì ngoài bình an và bình an thật sự chúng ta nhận được chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúng ta thỏa lòng hạnh phúc khi chúng ta biết chạy đến kêu xin cùng Chúa. Ở nơi Chúa chúng ta sẽ nhận được sức mạnh, nguồn trợ lực lớn lao, giúp chúng ta dễ dàng đón nhận và vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
Cùng với mẹ Teresa Caculta, chúng ta đừng ngần ngại, chùn bước trước mọi thử thách, đau thương trong cuộc sống bởi vì “Một chút khó khăn, thử thách chẳng đáng là gì so với những gì mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang phải gánh lấy vì tội lỗi chúng ta. Khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, chúng ta hãy đón nhận nó với một tâm hồn bình an, vì đó là món quà quý giá chính Thiên Chúa đã dành tặng cho chúng ta. Và chúng ta sẽ ngày càng nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu hơn. Khi bạn gặp khó khăn, trong cuộc sống thì đừng quên rằng có người còn đang chịu đựng hơn bạn nữa. “Không có gì êm đềm hơn trong những khoảnh khắc khó khăn, bạn biết rằng có ai đó đang chiến đấu với mình. Chúng ta cảm thấy điều chúng ta đang làm chỉ là một giọt nước trong đại dương. Nhưng đại dương sẽ ít hơn chỉ bởi thiếu đi giọt nước ấy”.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa vì tình yêu thương Chúa đã đến và ban bình an cho chúng con. Bình an của Chúa không như bình an thế gian ban tặng. Sự bình an chỉ có được khi chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng, trông cậy vững vàng nơi Chúa. Và chúng con tin rằng chúng con sẽ vượt qua đêm tối của đức tin, đêm tối của tội lỗi, khi chúng con nhận được tia sáng từ bình an nơi Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Nguồn mạch Bình an, chúng con tin tưởng vào Chúa. Lạy thánh Teresa Caculta, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Bạn và tôi hãy cùng nhau tập sống mở rộng lòng mình, đón nhận nguồn bình an ân sủng từ Thiên Chúa. Có Chúa bạn sẽ mạnh mẽ, can đảm dấn bước trên hành trình của mình. Hãy để cho Chúa là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời của bạn. Một cách cụ thể, trước bất cứ một vấn đề gì đang xảy đến cho bạn, bạn hãy cố gắng dừng lại một vài giây để cảm nghiệm bình an của Chúa đang ở với bạn, và hành động theo những phản ứng đức tin chứ đừng hành động theo tự nhiên bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên