365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 139
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 21,1-14
Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
§ Lời thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su
“Muốn nên trọn lành chỉ cần nhận biết mình là không và tự phó mình trong tay Chúa như con thảo.”
§ Học với Chúa Giêsu
“Phó thác” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.
Bài Tin Mừng cho ta thấy Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ trên bờ biển hồ Galile. Sau một đêm vất vả chèo chống với sóng gió, các ông đã thấm mệt và trắng tay. Và rồi Chúa Giêsu đã đến và hướng dẫn các ông đánh bắt một mẻ cá bội thu. “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Giữa những bon chen khó nhọc của cuộc sống, Chúa Phục Sinh vẫn luôn hiện diện trong đời ta và cất tiếng chỉ dẫn chúng ta như các môn đệ. Một khi biết hành động theo lời Chúa chỉ dạy, biết chấp nhận trở nên khí cụ cho Chúa sử dụng và hoàn toàn phó mình cho Người, thì Chúa sẽ thực hiện qua bàn tay chúng ta những điều thật kỳ diệu lớn lao.
Bước theo con đường trọn lành của Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu, như trẻ thơ luôn biết phó mình trong tay mẹ, chúng ta hãy luôn biết phó mình vào bàn tay của Chúa. Cuộc sống ở trần gian là phương tiện để đạt được mục đích Nước Trời, vì vậy chỉ có Thiên Chúa là Đấng Trọn Lành mới có thể giúp ta. Và chúng ta ý thức rằng con người chúng ta chỉ là giọt nước bé nhỏ giữa đại dương mênh mông và không thể tự thân tìm về hạnh phúc quê trời được.
Lạy Chúa Giêsu Phục sinh, chúng con tin thật Ngài vẫn luôn ở đó và ngay bên cạnh chúng con. Ngài là ánh sáng chỉ đường đích thực. Xin cho chúng luôn biết can đảm phó thác đời sống của chúng con vào bàn tay quyền năng và yêu thương của Chúa, hầu để Chúa hướng dẫn chúng con đạt tới quê hương Nước Trời và sinh nhiều hoa quả tốt đẹp cho những người chúng con gặp gỡ.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của sự phó mình cách trọn vẹn, chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Têrêsa Hài Đồng Giê-su, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu
Hôm nay, bạn và tôi hãy thực hành lắng nghe lời Chúa dạy và hãy trở nên một người con đơn sơ bé nhỏ luôn biết phó mình cho tình thương của Chúa. Một cách cụ thể, khi bắt đầu công việc hiện tại, bạn và tôi hãy ý thức xin ơn Chúa Thánh thần hướng dẫn chúng ta biết việc phải làm và cần làm qua một lời nguyện ngắn hoặc bằng Kinh Sáng Soi.
Nguồn: Dòng Tên