365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 150

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 16,15

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án”.

§ Lời thánh Augustinô:

“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân.”

 Cùng các thánh học với Chúa Giêsu

“Ra đi” là bài học của chúng ta ngày hôm nay trong Ngôi Trường Giêsu.

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã gửi gắm cho các môn đệ sứ mệnh “đến với muôn dân” để loan Tin Mừng. Chính Đức Giêsu cũng đã dùng cả cuộc đời để thực thi sứ mệnh này. Trong ba năm rao giảng, Người đã vượt qua những rào cản về khác biệt tôn giáo, quan điểm chính trị, lề luật để đến với dân ngoại, đến với những người tội lỗi như Giakêu, Mattheu và ngay cả với hạng đàn bà thấp kém bị xã hội xem thường như người phụ nữ ngoại tình,… Với trái tim của người mục tử, Đức Giêsu đã luôn nhạy bén với những nỗi khốn cùng của tha nhân; Người không bỏ qua bất kì cơ hội nào để cho người khác được biết và sống Tin Mừng.

Là cánh tay nối dài của Đức Giêsu trong thời đại hôm nay, chúng ta cũng cần có một con tim đủ nhiệt huyết và nhạy bén để đem Chúa đến cho tha nhân: nhiệt huyết sẵn sàng lên đường đến bất kì nơi nào chưa biết Chúa; nhạy bén để mau mắn nhận ra những bất hạnh, thiếu thốn của tha nhân. Tóm lại, người môn đệ cần có một con tim cháy bỏng tình mến Chúa yêu người để luôn sẵn sàng lên đường đến với vùng ngoại biên.

Cùng với thánh Augustinô, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta “có đôi chân đến với người nghèo, có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn, có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân”. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và làm mới quả tim của chúng ta để mỗi người ý thức rằng con người ngày nay cần những chứng nhân cụ thể, sống động hơn là những thầy dạy. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết ý thức hơn về trách nhiệm của mình tại môi trường chúng ta được sống, làm việc, học tập…để dù trong bất kì môi trường nào, chúng ta cũng sẽ làm lan toả tình yêu Tin Mừng cho tất cả mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho chúng con sứ mệnh mở rộng Nước Chúa. Đây vừa là một vinh dự nhưng đồng thời cũng là một thách đố cho chúng con, bởi vì mang thân phận con người, chúng con có nhiều khuyết điểm và giới hạn. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng mến và ơn khiêm tốn để trong mọi sự, chúng con biết cậy dựa vào tình yêu và sức mạnh của Người hơn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tinh thần ra đi, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, mời bạn đến thăm và làm quen với một người bạn mới để nói chuyện và chia sẻ về Chúa với họ nhiều hơn. Khi chia tay, hãy chúc người bạn đó được bình an của Chúa Kitô. Và đừng quên cầu nguyện cho người bạn đó nhiều hơn trong những ngày sống tiếp theo của bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên